Vừa đá vừa điều chỉnh?

Vừa đá vừa điều chỉnh?
TP - Có thể nói, “may mắn” cho đội tuyển Việt Nam là sau trận thua Myanmar với đội hình nhiều xáo trộn, tuyển Việt Nam gặp đội vừa tầm của tập hợp các sinh viên Hàn Quốc để vừa đá vừa điều chỉnh trước khi gặp đội mạnh hơn là Turkmenistan.
Vừa đá vừa điều chỉnh? ảnh 1
Người hâm mộ chờ đợi đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện một lối chơi khởi sắc - Ảnh: Tường Thế

Hôm qua, do trời mưa quá lớn tại TPHCM nên HLV Calisto đã cho các học trò nghỉ tập.

Thay vào đó, ông thầy người Bồ Đào Nha cho các học trò xem lại băng ghi hình trận Việt Nam - Myanmar để rút kinh nghiệm. Ông Calisto đã phân tích kỹ lưỡng những vấn đề cần chú ý ở trận đấu này, trong đó đặc biệt là ở hàng thủ và tuyến tiền đạo.

Gọi là rút kinh nghiệm nhưng buổi họp diễn ra trong không khí khá thoải mái, bởi ông Calisto rất tâm lý khi chỉ góp ý một cách nhẹ nhàng cho các cầu thủ. Sau trận ra quân, đã có một số tuyển thủ Việt Nam bị chấn thương, trong đó hầu hết là các ca chấn thương nhẹ, chỉ duy nhất thủ môn Hồng Sơn bị đau bắp đùi và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ tới sát giờ bóng lăn.

Trước buổi họp đấu pháp hôm nay, các bác sỹ sẽ kiểm tra chấn thương cho Hồng Sơn rồi thông báo cho HLV Calisto. Nếu Hồng Sơn không kịp bình phục thì thủ môn Santos nhiều khả năng sẽ được thay thế.

Trong khi đó, nhận xét về trận Việt Nam - Myanmar, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển cho rằng cả hàng thủ lẫn cách tổ chức tấn công của đội tuyển Việt Nam đều có vấn đề.

Theo ông Hiển, hàng thủ Việt Nam chơi tuyến nghiêng chưa tốt, đặc biệt bọc lót cho nhau không hiệu quả, còn ở phía trên, các tiền vệ hầu như chỉ tập trung tấn công ở trung lộ mà ít chịu giãn ra hai biên.

Tiếp tục thử nghiệm?

Có một điểm chung của hai đội cùng thua lượt trận đầu tiên là phung phí cơ hội ghi bàn. Nếu đội tuyển Việt Nam đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước khung thành Myanmar thì ở trận “thủy chiến” trước đó, Sinh viên Hàn Quốc cũng bỏ phí khá nhiều cơ hội ghi bàn trong cuộc lội ngược dòng bất thành trước Turkmenistan.

Điểm khác biệt là nếu gọi những pha bỏ lỡ cơ hội của Sinh viên Hàn Quốc là không may (vì Turkmenistan là đội tương đối có đẳng cấp và phòng thủ khá kín kẽ) thì những pha bỏ lỡ cơ hội của tuyển Việt Nam là… vô duyên, bởi hàng thủ Myanmar không phải quá chặt chẽ để xuyên phá. Bởi vậy, khi Việt Nam gặp tiếp Sinh viên Hàn Quốc thì HLV Calisto sẽ có nhiều cơ hội để điều chỉnh hơn là phải gặp ngay Turkmenistan.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Sỹ Hiển, tuyển Sinh viên Hàn Quốc năm nay có chất lượng kém nhất trong số tất cả các đội bóng Hàn Quốc từng có mặt ở các Cúp bóng đá quốc tế diễn ra tại TPHCM trước đây.

Ông Hiển nhận xét, đội Sinh viên Hàn Quốc chỉ có ưu thế về thể hình và lối chơi quyết liệt, nên nếu so về thực lực thì không tương xứng với đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, nếu thi đấu đúng phong độ, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng.

Tuy vậy, cái khó của HLV Calisto là trong thời điểm này, tuyển Việt Nam vừa thiếu hụt cả về nhân sự (nhiều trụ cột chấn thương) và cả về tinh thần thi đấu sau trận thua kém thuyết phục trước “kỳ phùng địch thủ” Myanmar.

Với trận đấu này, những người hâm mộ chắc không đòi hỏi các học trò của ông Calisto phải chiến thắng mà quan trọng hơn là diện mạo của đội tuyển sẽ thể hiện như thế nào bởi Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội cọ xát để có một đội hình ổn định chính thức cho AFF Cup vào cuối năm.

Vẫn là thử nghiệm nhưng sẽ có những thay đổi ở trận thứ hai này. Một số gương mặt như Minh Phương, Bảo Khanh, Minh Đức, Quang Hải và Santos rất có thể sẽ được HLV Calisto cho ra sân trong đội hình xuất phát.

Sau những thử nghiệm mà Việt Nam “thủng” ở hàng thủ, thiếu hẳn “nhạc trưởng” ở tuyến giữa và tuyến trên thì “tịt ngòi”, người hâm mộ đang chờ đợi những cách tân của ông thầy Calisto sẽ mang lại sự hài lòng hơn.

MỚI - NÓNG