Vừa nhận huân chương, vừa chờ tòa phán quyết

Vừa nhận huân chương, vừa chờ tòa phán quyết
TP - Trở về quê nhà cùng chiếc Cúp vàng trên tay, các cầu thủ Italia được người dân chào đón như những người hùng, dù trên đầu nhiều cầu thủ còn treo lơ lửng bản án can dự vào scandal dàn xếp tỷ số.
Vừa nhận huân chương, vừa chờ tòa phán quyết ảnh 1
Cannavaro giơ cao Cúp vàng tại sân bay Pratica di Mare, Rome

Trong lễ chào đón đoàn quân chiến thắng trở về, tổ chức ngay tại quảng trường đông nghẹt người trước tư dinh, Thủ tướng Italia Prodi dành nhiều từ ngữ tốt đẹp nhất cho những người con ưu tú của đất nước bên bờ Địa Trung Hải, trong đó HLV Lippi và đội trưởng Cannavaro nhận được nhiều lời ngợi khen nhất.

“Cảm ơn các bạn đã giành lại vinh quang cho bóng đá nước nhà dù bóng đá Italia đang trải qua cơn bão tiêu cực chưa từng có. Các bạn đã thể hiện được chân giá trị của bóng đá Italia”, Thủ tướng Prodi nói.

Tổng thống Italia Giorgio Napolitano thì tuyên bố sẽ vinh danh các anh hùng dân tộc bằng cách tặng thưởng mọi thành viên đội tuyển danh hiệu cao quý “Huân chương vì nền cộng hòa”.

Trước niềm hạnh phúc lớn lao của cả dân tộc, HLV Marcelo Lippi hân hoan nói: “Tôi không rõ hiện chúng ta có đang ở thiên đường thứ bảy hay không nhưng rõ ràng tâm hồn chúng ta đang lơ lửng trên chín tầng mây”.

Tuy nhiên, người hâm mộ của 4 CLB bóng đá hàng đầu Italia lại không thể hưởng niềm vui trọn vẹn khi CLB của họ đang lo lắng chờ phán quyết của tòa án xét xử vụ scandal dàn xếp trận đấu đang diễn ra tại Roma.

CĐV của Juventus, AC Milan, Lazio và Fiorentina đang hy vọng không khí hội hè mừng ngôi vô địch World Cup sẽ tác động tới tình cảm của quan tòa giúp giảm nhẹ hình phạt cho các CLB, các cầu thủ liên quan.

Trước trận chung kết, một thẩm phán đã đề nghị giáng Juventus xuống chơi ở giải hạng 3 Serie C, các đội khác giáng xuống hạng nhì và xuất phát mùa giải mới với số điểm âm.

Trong lễ đón các nhà vô địch, Thủ tướng Prodi cũng bóng gió nói sẽ không can thiệp để có sự ân xá với những người phạm tội khi khẳng định “bóng đá phải có sự trong sạch nhất”.

Trong thành phần CLB Juventus có tới 8 cầu thủ góp mặt ở trận chung kết World Cup 2006, trong đó có 5 cầu thủ Italia, 3 cầu thủ Pháp. Điều này khiến các CĐV Juventus đang phát hoảng trước viễn cảnh những ngôi sao của họ không còn được tung hoành ở giải đấu danh giá nhất hoặc sẽ “biến” khỏi con tàu đang chìm để tránh một tương lai đen tối.

Ngay sau trận chung kết World Cup, Juventus đã kịp ký hợp đồng mời cựu tiền vệ đội tuyển Pháp Didier Deschamps lên nắm quyền chỉ đạo đội bóng thay Fabio Capello vừa “bỏ của chạy lấy người” sang Real Madrid.

Bản hợp đồng của Deschamps có thời hạn 2 năm nhưng không có điều khoản bắt buộc ông phải ở lại CLB tới hết thời hạn nếu CLB bị đánh tụt hạng.

Cả đất nước Italia đang lo lắng chờ nghe phán quyết từ tòa án thành Roma.

MỚI - NÓNG