'Vua trụ hạng' khởi động

'Vua trụ hạng' khởi động
TP - Chiều qua, Khánh Hòa bất ngờ đả bại Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân nhà Nha Trang 3-0 để tạm thời thoát hiểm.

> Ai vô địch, ai xuống hạng?

Hai thất bại trên đất Sài thành khiến K.Khánh Hòa chôn chân ở vị trí áp chót. Trước người hàng xóm HAGL, đội chủ sân Nha Trang đã dốc hết sức lực để có 3 điểm quý giá.

Có lực lượng được đánh giá là có chiều sâu và nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn so với những đội bóng bị nhận diện là ứng viên xuống hạng khác như TĐCS Đồng Tháp hay Kiên Giang, nhưng Khánh Hòa cứ mãi chật vật.

Ở mùa giải này, K.Khánh Hòa thậm chí còn có một lợi thế khác là được thi đấu với 5 cầu thủ gốc ngoại trong đội hình, sau khi các cầu thủ Issifu và Jonathan hoàn tất thủ tục nhập tịch với các tên gọi mới là Lê Văn Phú và Lê Văn Tân. Nhưng Khánh Hòa lại có thành tích đi xuống so với các mùa trước.

HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá cơ hội trụ hạng của 3 đội Đồng Tháp, Kiên Giang và Khánh Hòa của ông là ngang nhau dù điểm số có chênh lệch đôi chút. Đội bóng nào có tâm lý thi đấu tốt hơn trong 4 trận đấu cuối sẽ trụ hạng. Và Khánh hòa đã thắp lên hy vọng sẽ tái lập kỳ tích trụ hạng của mùa bóng 2007.

Thuận lợi cho chủ nhà là sự trở lại của Agostinho sau khi vắng mặt vòng 22 V-League. Rất may cho Khánh Hòa là Agostinho đã không bị ban Kỷ luật phạt thêm vì hành vi giật cùi chỏ vào mặt cầu thủ Sài Gòn XT để giúp K.KH có sự tiếp trợ quan trọng ở hàng công. Dù Agostinho không ghi bàn đều đặn, nhưng lại toả sáng ở vị trí hộ công để giúp Lê Văn Tân ghi bàn.

Vào cuộc, Khánh Hòa nỗ lực tấn công nhưng bế tắc trong việc tim kiếm bàn thắng. Liên tiếp là những pha phối hợp thiếu chính xác và thiếu sự sắc sảo của cả 2 đội.

Phút 55, K Khánh Hòa có bàn thắng mở tỷ số. Sau 1 pha tấn công, K.Khánh Hòa được hưởng quả phạt 11m. Trên chấm đá phạt, 2 cú sút liên tiếp của Agostinho đều bị thủ môn Akpan cản phá thành công, nhưng sau pha bóng lộn xộn, Tấn Tài đã đưa được bóng vào lưới HAGL. Có thể nói bàn thắng rất... hài hước!

Phút 75, Ngọc Hùng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Từ 1 quả đá phạt, sau 4 đường chuyền bóng chuẩn xác, bóng đã được đưa vào lưới Akpan. Một bàn thắng rất hiếm gặp ở V-League.

Phút 78, Lê Văn Tân dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà. Sau sai lầm trong việc kèm người của HAGL, Lê Văn Tân băng xuống sút chéo góc. Hàng thủ HAGL chơi quá tồi và thủng lưới thêm 2 bàn chỉ trong 3 phút.

Khánh Hòa thắng chung cuộc 3-0 là quá bất ngờ nhưng hợp lý trước một HAGL chơi thiếu ổn định. Tấn Tài và các đồng đội có chiến thắng và 3 điểm quí giá trong cuộc khởi động của Vua trụ hạng.

Trên sân Lạch Tray, ông Lê Thụy Hải và học trò Hoàng Đình Tùng tái ngộ đội bóng cũ Thanh Hóa, trong khi đó ở bên kia phần sân, Bật Hiếu và Anh Tuấn trở lại sân Lạch Tray, nơi 1 năm trước họ còn gắn bó. Hai bàn thắng của Ansah và Kevin đã giúp Hải Phòng kéo dài cơn hấp hối.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.