Vượt Lào, U19 Việt Nam vào chung kết

Vượt Lào, U19 Việt Nam vào chung kết
Vấp phải sự chống cự quyết liệt của hàng phòng ngự U19 Lào, U19 Việt Nam phải nhờ đến khoảnh khắc lóe sáng của Công Phượng trong hiệp 2 để vượt qua đối thủ giành quyền vào chơi trận chung kết.

> Bóng đá VN hy vọng từ U19
> U19 VN thắng trận thứ hai

Để thay thế cho Xuân Trường bị chấn thương HLV Grachen Guillaume xếp Thanh Hậu đá thay và giống như các trận đấu trước đó, U19 Việt Nam nhập cuộc với trận đấu không tốt, không kiểm soát được thế trận, để U19 Lào gây sức ép liên tiếp.

Trong 15 phút đầu trận đấu, U19 Lào có ít nhất 3 tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Văn Trường nhưng tất cả các tình huống dứt điểm này đều không đánh bại được thủ môn số 1 của U19 Việt Nam.

Bị ép sân, các cầu thủ U19 Việt Nam một mặt tổ chức bọc lót cho nhau trong phòng ngự để chống trả, mặt khác tìm cơ hội triển khai bóng phản công về phía khung thành đối thủ.

Tuy nhiên, cũng phải đến phút 25, U19 Việt Nam mới thực sự có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Đáng tiếc là pha dứt điểm của Công Phượng dù đã đưa được bóng qua tay thủ môn nhưng lại bị hậu vệ U19 Lào phá ra.

5 phút sau, U19 Việt Nam lại có cơ hội rõ rệt khác nhưng trong tình huống đối mặt với thủ môn, Thanh Tùng lại sút bóng vọt xà ngang.

Nửa cuối hiệp 1, U19 Việt Nam dần lấy lại được thế trận cân bằng và Đông Triều đã có thêm một cơ hội nguy hiểm khác trước khung thành U19 Lào.

Chơi không hiệu quả trong hiệp 1, ngay ở phút thi đấu đầu tiên của hiệp 2, U19 Việt Nam đã thoát khỏi một bàn thua trông thấy trong tình huống tấn công nguy hiểm.

May cho U19 Việt Nam là một lần nữa thủ môn Văn Trường đã chơi xuất sắc, cản phá thành công.

Gặp khó khi triển khai tấn công ở khu vực trung lộ, HLV Grachen Guillaume đã tiền đạo chơi không hiệu quả Văn Toàn ra sân, thay bằng Lâm Thi Phông.

Và cuối cùng, những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của U19 Việt Nam đã được đền đáp.

Phút 74, Lâm Thi Phông là người chuyền bóng để Công Phượng đi qua hậu vệ U19 Lào trước khi sút tung lưới đối phương mang về bàn thắng mở tỷ số cho U19 Việt Nam.

Như trút bỏ được gánh nặng sau bàn thắng dẫn trước, U19 Việt Nam chơi mạch lạc và tự tin hơn hẳn trong những phút sau đó. Ngược lại, U19 Lào buộc phải dồn toàn lực lên tấn công.

Những phút cuối trận U19 Việt Nam còn bị từ chối một bàn thắng khi trọng tài cho rằng Lâm Thi Phông đã rơi vào thế việt vị.

Mặc dù vậy, cố gắng của U19 Lào đã không thể mang về bàn gỡ và U19 Việt Nam bảo toàn được chiến thắng mong manh 1-0 cho tới khi trọng tài Steve Asistido Supresencia (Philippines) nổi còi kết thúc trận đấu.

Mặc dù rất khó khăn nhưng chiến thắng chung cuộc 1-0 cùng tấm vé vào chơi trận chung kết là hoàn toàn xứng đáng cho U19 Việt Nam.

Và thầy trò HLV Grachen Guillaume chỉ còn chờ xem đối thủ ở trận đấu cuối cùng là ai, U19 Timor Leste hay U19 Indonesia.

Đội hình thi đấu

U19 Việt Nam: Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Văn Thiết, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Toàn (Ti Phông, 58’), Công Phượng, Thanh Hậu, Đức Huy, Thanh Tùng.

U19 Lào: Soukthavy, Khampaseut, Armisay, Chittakone, Phithack, Sonevilay, Bounthavy, Xouxana, Soukchinda (Phetthaphone, 74’), Sandara, Souksavanh

Theo Chí Lâm
Thể Thao Văn Hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.