Walcott trở lại, Beckham tràn trề hy vọng

Walcott trở lại, Beckham tràn trề hy vọng
TP - Theo Walcott đã sẵn sàng cho sự trở lại đầy ấn tượng trong màu áo Tam sư tử, chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Gà trống Gaulois vào thứ tư tuần sau. Trong khi đó, lão tướng David Beckham cũng tràn trề hy vọng được lần thứ 100 khoác áo tuyển Anh.

Theo kế hoạch, sáng nay, HLV trưởng tuyển Anh Fabio Capello sẽ có cuộc họp với các trợ lý tại Soho Square để chốt lại danh sách 30 tuyển thủ chuẩn bị cho loạt trận giao hữu sắp tới. Theo báo chí xứ sở sương mù, tiền đạo trẻ Theo Walcott chắc chắn sẽ có tên trong bản danh sách này.

Tuy nhiên, đây chưa phải là bản danh sách cuối cùng bởi sau loạt trận cuối tuần này, ông Capello sẽ rút gọn đội tuyển lại chỉ còn 23 cầu thủ và sẽ sang Pháp vào thứ ba tới.

Về phần cựu đội trưởng tuyển Anh David Beckham, sự nghiệp quốc tế của anh có thể cũng sẽ được giải quyết và anh đang tràn trề hy vọng được gọi lại vào đội tuyển chuẩn bị cho trận đấu trên sân Stade de France.

Nguyên nhân khiến cơ hội của Beckham trở nên sáng sủa bởi HLV Capello lo ngại ông sẽ phải đối mặt với làn sóng chỉ trích nặng nề nếu “tặng quà” cho tiền vệ của LA Galaxy lần thứ 100 khoác áo tuyển Anh trong trận giao hữu gặp tuyển Mỹ, trên sân Wembley vào tháng 5 tới.

Bởi thế, sau khi nghe HLV Galaxy Ruud Gullit hết lời ngợi ca Beckham, HLV Capello đã cử “cánh tay phải”, trợ lý Franco Baldini, tới Dallas trong tuần trước để kiểm tra phong độ của cựu đội trưởng tuyển Anh. Baldini cũng đã có mặt trên sân San Siro 2 tuần trước để theo dõi trận Arsenal giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước chủ nhà AC Milan vòng knock-out Champions League.

Qua trận đấu này, trợ lý Baldini đã tỏ ra rất ấn tượng trước phong độ của tiền đạo trẻ Theo Walcott, dù anh chỉ vào sân từ ghế dự bị, và đã tiến cử tiền đạo mới 19 tuổi này cho HLV Capello. Đây là một lựa chọn được cho là hợp lý bởi ông Capello muốn xây dựng một đội hình có tốc độ cao trong tấn công và Walcott hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu này.

Theo Walcott, vừa được HLV tuyển U21 Anh Stuart Pearce bỏ qua không triệu tập cho trận đấu với Ba Lan vào tuần sau để tạo điều kiện cho anh góp mặt ở đội tuyển, từng gây xôn xao làng túc cầu Anh quốc khi được HLV Sven Goran Eriksson đưa vào danh sách Tam sư tử tham dự World Cup 2006 tại Đức. Đáng tiếc là khi đó anh chỉ có được một chuyến du lịch miễn phí mà không được ra sân một phút nào.

Để tuyển chọn cầu thủ cho trận giao hữu với tuyển Pháp, HLV Capello đích thân tới xem trận derby thành London giữa Tottenham Hotspur và Chelsea. HLV thủ môn Franco Tancredi sẽ theo dõi đội đầu bảng M.U để kiểm tra phong độ của thủ môn Ben Foster sau khi thủ môn số 3 của M.U đã có màn ra mắt ấn tượng cuối tuần trước.

Cùng với Walcott và Beckham, một cái tên nổi bật khác là John Terry cũng nhiều khả năng có tên trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ của ông Capello sau khi đội trưởng tuyển Anh dưới thời HLV McClaren bỏ lỡ trận cầm quân đầu tiên của tân HLV Capello do chấn thương.

Hôm qua, HLV Chelsea Avram Grant đã lên tiếng thúc giục ông Capello trả lại băng thủ quân cho Terry sau khi nó được trao vào tay Steven Gerrard trong trận gặp Thụy Sỹ.

“Tuyển Anh cần John Terry hơn là John Terry cần tuyển Anh. Gerrard là một trong những cầu thủ tôi ngưỡng mộ nhưng tôi cho rằng John Terry xứng đáng là đội trưởng hơn. Nếu anh ấy có thể thi đấu trận gặp Croatia, tuyển Anh đã có thể giành vé dự EURO 2008”, chiến lược gia người Israel hết lời ca ngợi học trò.

MỚI - NÓNG