Watford - M.U (1-2): Ôm tim đau trở lại ngôi đầu

Memphis Depay mở tỉ số cho M.U từ phút thứ 11.
Memphis Depay mở tỉ số cho M.U từ phút thứ 11.
TPO - Đoàn quân Quỷ đỏ đã lấy trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Watford tối này để tái chiếm ngôi đầu bảng sau một trận đấu "đau tim".

Sẽ là không quá nếu như nói rằng tại Vicarage Road của Watford tối nay, M.U đã có một trận thắng "thót tim". Họ dẫn trước trong khoảng thời gian rất dài, nhưng bị dính phạt đền ở phút thứ 87.

Tuy nhiên, Quỷ đỏ vẫn ra về với ba điểm khi có được bàn thứ hai ở phút bù giờ nhờ cú đá phản lưới nhà của thủ quân Troy Deeney bên phía Watford.

Giống như một kẻ đi săn không mang súng, M.U hành quân tới tới sân Vicarage Road của tân binh Watford trong hoàn cảnh hàng công của họ mất cả hai “trọng pháo”: Anthony Martial bị đau ở bàn chân và Wayne Rooney dính cúm.

Trong hoàn cảnh hàng công tan tác như vậy, HLV Van Gaal đã mạo hiểm đặt niềm tin vào cậu học trò Memphis Depay, bất chấp phong độ đi xuống của cầu thủ này. Trước giờ bóng lăn, quyết định này của vị HLV người Hà Lan bị nghi ngờ rất nhiều.

Sau khi gia nhập M.U, Depay chỉ chơi tốt trong một thời gian ngắn rồi xuống phong độ. Cầu thủ mang áo số 7 này thậm chí không còn chơi cho "Quỷ Đỏ" tại giải Ngoại hạng Anh từ ngày 4/10, trong trận thua Arsenal với tỷ số 0-3.

Thậm chí, chính Van Gaal cũng đã phải lên tiếng cảnh báo cậu học trò cưng trước chuyến làm khách tới Watford, Theo đó, nhà cầm quân người Hà Lan này nhấn mạnh, cậu học trò đồng hương cần phải cải thiện phong độ thi đấu nếu như không muốn phải ngồi dự bị dài dài tại M.U.

Thế nhưng tại Vicarage Road tối nay, niềm tin của Van Gaal đã được đền đáp. M.U chơi không thực sự thuyết phục nhưng họ vẫn sớm có được bàn mở tỷ số nhờ khoảng khắc lóe sáng của Memphis Depay. Phút thứ 11, tiền đạo Hà Lan dứt điểm cận thành từ pha tạt bóng như đặt của Herrera.

Sớm vượt lên dẫn trước nhưng đoàn quân Quỷ đỏ của Van Gaal lại chơi khá phập phù trong thời gian còn lại. Thậm chí, họ còn để cho đối phương san bằng cách biệt. Phút thứ 87, M.U dính phạt đền và Deeney của chủ nhà Watford không bỏ lỡ cơ hội lập công trên chấm 11m.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh gian khó đó, M.U lại gặp may. Những nỗ lực tấn công cuối cùng của Quỷ đỏ được đền đáp ở phút bù giờ khi Deeney của Watford đá phản lưới nhà trong tình huống cản phá cú dứt điểm của Schweinsteiger.

Thắng "đau tim" tại Vicarage Road tối nay, M.U có thêm 3 điểm để tái chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League. Sau 13 trận đấu, Quỷ đỏ có tổng cộng 27 điểm, hơn đội nhì bảng là Man City 1 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận.

Theo Clip: Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.