Wenger đau xót khi để van Persie về với M.U

Wenger đau xót khi để van Persie về với M.U
Huấn luyện viên Arsene Wenger đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối và đau xót khi chứng kiến cậu học trò cũ Robin van Persie tỏa sáng trong màu áo của đối thủ Manchester United ở mùa giải năm nay.

> Van Persie cứu 'Quỷ đỏ' khỏi bẽ mặt tại FA Cup
> Alex Ferguson: Van Persie sẽ giúp M.U hạ bệ Man City

"Thật đau lòng khi thấy van Persie tỏa sáng và giúp M.U bỏ xa Arsenal trên bảng xếp hạng. Khi đồng ý bán cậu ấy cho M.U tôi đã biết điều này chắc chắn sẽ xảy ra bởi cậu ấy là tiền đạo hàng đầu thế giới và ghi tới 30 bàn thắng cho chúng tôi ở mùa giải trước" - chiến lược gia người Pháp tiếc nuối cho biết.

"Van Persie đang ở độ chín của sự nghiệp. Cậu ấy biết cách chớp thời cơ và tỏa sáng đúng lúc. Cậu ấy đã trải qua những năm tháng khó khăn và luôn nỗ lực thể hiện mình."

Chuyển tới M.U với giá 22 triệu bảng trong mùa Hè vừa qua, chân sút người Hà Lan đã có 16 lần lập công và hiện đang đứng đầu danh sách Vua phá lưới ở Premier League. Phong độ ấn tượng của van Persie đóng vai trò quan trọng trong việc giúp "Quỷ đỏ" đứng vững ở ngôi đầu bảng xếp hạng và tạm thời bỏ xa đại kình địch Manchester City 7 điểm.

Trước trận đại chiến với Liverpool, van Persie đã vinh dự nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12 của giải Ngoại hạng Anh.

Chân sút người Hà Lan đã thi đấu bùng nổ với năm bàn thắng sau sáu trận cho "Quỷ đỏ." Đáng chú ý nhất chính là bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận derby thành Manchester giúp M.U giành trọn 3 điểm trước Manchester City.

Bên cạnh những lời nhận xét có cánh dành cho cậu học trò cưng, "Giáo sư" cũng thể hiện quyết tâm đánh bại nhà đương kim vô địch Man City trong cuộc chạm trán cuối tuần này: "Một chiến thắng trước Man Xanh sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn. Chức vô địch là điều gì đó quá mơ mộng nhưng chắc chắn Arsenal sẽ không từ bỏ nó".

Theo Huy Đồng
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG