Wenger dùng kế hiểm lôi kéo Van Persie trở lại

Bouchra không vui với cuộc sống tại Manchester.
Bouchra không vui với cuộc sống tại Manchester.
TPO - Thay vì tiếp cận trực tiếp Van Persie, HLV Wenger lại đánh vào “hậu phương” của tiền đạo người Hà Lan. Ai cũng biết, cô vợ Bouchra của cầu thủ này vốn không vui với cuộc sống tại Manchester.

Cách đây hơn 1 tuần, báo chí Anh râm ran chuyện Arsenal lên kế hoạch đưa Robin van Persie trở lại Emirates. Trong một động thái mới nhất, HLV Arsene Wenger cũng không loại trừ khả năng đưa ra lời đề nghị với M.U về trường hợp của tiền đạo Hà Lan trong mùa hè năm nay. Và để cho thương vụ thật thuận lợi, “Giáo sư” đã bắt đầu thực hiện những kế sách đầy táo bạo.

Theo tiết lộ từ Manchester Evening News, cách đây không lâu, HLV Wenger đã gọi điện cho Bouchra, cô vợ đầu ắp tay gối của Van Persie. Hai bên vốn là chỗ quen thân với nhau. Ban đầu, chiến lược gia người Pháp chỉ hỏi thăm về sức khỏe, về cuộc sống của hai người tại Manchester. Nhưng rồi khi câu chuyện đã rôm rả, ông đã thẳng thắn “nhờ” Bouchra khuyên Van Persie trở lại Arsenal.

Có lẽ Wenger đã chọn đúng đối tượng để đặt niềm tin. Van Persie vốn rất chiều chuộng Bouchra. Hơn hết, Bouchra vốn không vui với cuộc sống tại Manchester đầy khói bụi. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài truyền hình Hà Lan hồi cuối năm ngoái, nàng WAGs này không ngần ngại thổ lộ, cô và các con của mình rất nhớ cuộc sống nhộn nhịp tại London.

“Van Persie yêu Arsenal từ nhỏ. Tôi cũng nhớ bầu không khí sôi động ở Emirates và cuộc sống tại London. Tôi sẽ ủng hộ Van Persie nếu một ngày nào đó anh ấy muốn trở lại Arsenal. Manchester ư? Một thành phố ồn ào và đầy khói bụi. Có khi vài ngày liền chúng tôi chẳng ra khỏi nhà. Rõ ràng cuộc sống ở London dễ chịu hơn hẳn”, Bouchra chia sẻ.

Khi biết Bouchra đã trao đổi với Wenger về tương lai của mình, Van Persie đã rất tức giận. Trong đầu mình, anh chưa nảy ra ý định trở lại với sân Emirates. Siêu sao người Hà Lan còn quá nhiều dự định muốn thực hiện với M.U. Tuy nhiên, anh cũng chẳng dám to tiếng với cô vợ. Âu cũng vì Bouchra muốn tốt cho các con và cả gia đình mà thôi.

Thực tế, không phải đến giờ Wenger mới dùng chiêu đánh vào “hậu phương” để khiến Van Persie phải thay đổi suy nghĩ. Hồi hè 2012, trong nỗ lực níu chân tiền đạo người Hà Lan này, Wenger cũng đã có ít nhất 3 lần hẹn gặp Bouchra và đề nghị cô thuyết phục anh chồng ở lại. Rất tiếc khi đó, Van Persie quá say mê với viễn cảnh trở thành học trò của Sir Alex Ferguson nên bỏ ngoài tai tất cả.

Giờ đây, Sir Alex đã giải nghệ, M.U đã đánh mất vị thế ông lớn số 1 trong làng bóng đá Anh. Thậm chí mùa tới họ còn có thể phải vắng mặt tại Champions League. Đứng trước một “con tàu đắm”, người ta luôn tìm cách thoát thân. Sâu thẳm trong tâm trí mình, có lẽ Van Persie cũng đã suy nghĩ đến điều đó. Trở lại Arsenal, nơi từng được coi như mái nhà thân yêu và lại thuận ý vợ, rõ ràng là một viễn cảnh đáng phải suy nghĩ.

MỚI - NÓNG