Premier League:

West Ham chặn đà tiến của Man City

Victor Mose ăn mừng bàn mở tỷ số cho West Ham trước Man City. Ảnh: GETTY MAGES.
Victor Mose ăn mừng bàn mở tỷ số cho West Ham trước Man City. Ảnh: GETTY MAGES.
TP - Chuỗi trận toàn thắng kéo dài 5 trận của Man City bất ngờ bị chặn đứng bởi West Ham ngay trên sân nhà Etihad.

West Ham đã chứng minh họ là “sao chổi” đối với các ông lớn Giải ngoại hạng Anh (Premier League) mùa này khi liên tiếp hạ gục đối thủ ngay trên sân khách. Hôm 9/8, West Ham khiến một Arsenal hùng mạnh nếm trái đắng ở Emirates với chiến thắng 2-0 ở lượt trận mở màn Premier League. Ba tuần sau đó, họ hạ gục Liverpool với tỉ số 3-0 ngay tại thánh địa Anfield ở vòng 4. Rạng sáng 20/9, West Ham tiếp tục là cơn ác mộng lớn khi đánh bại đội đầu bảng Man City 2-1 trên sân khách Etihad ở vòng 6.

Trong trận này, Man City đón chào sự quay trở lại của tiền đạo Sergio Aguero, người vừa bình phục chấn thương, nhưng lại mất tiền vệ sáng tạo David Silva và trung vệ đội trưởng Vincent Kompany. Tuy nhiên, sau chuỗi 5 trận toàn thắng thăng hoa, đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini nhập cuộc khá hứng khởi. Các cầu thủ Man City chơi ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc, song West Ham mới là đội tận dụng tốt hai cơ hội để ghi bàn. Thống kê sau trận đấu cho thấy, tỷ lệ tận dụng cơ hội của West Ham đến 40%. Các học trò của HLV Slaven Bilic chỉ tung ra đúng năm cú sút, hai lần đưa bóng đi trúng khung thành và có hai bàn thắng.

Bàn thắng đầu tiên đến ở phút thứ 6, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Victor Moses đi bóng xuống sát vòng cấm rồi tung cú sút hạ thủ môn Joe Hart, đưa West Ham vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng này đã chấm dứt 572 phút giữ sạch lưới của thủ thành người Anh. Đến phút thứ 31, hàng phòng ngự Man City tiếp tục thi đấu hớ hênh tạo cơ hội cho Diafra Sakho dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho West Ham. Man City chỉ kiếm được một bàn danh dự do tân binh Kevin De Bruyne thực hiện ở phút 45+2.

Ở một trận đấu khác diễn ra trước đó, Chelsea đã hạ đối thủ Arsenal với chiến thắng 2-0. Song điểm đáng chú ý là “Pháo thủ” thua trong nỗi uất hận khi chỉ thi đấu với 9 người trên sân do bị truất quyền thi đấu tới 2 cầu thủ, trong đó, một thẻ đỏ bắt nguồn từ  “tiểu xảo” của đối phương. Diega Costa trở thành một cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu do hành động dùng hai tay đánh vào mặt trung vệ Laurent Koscielny của Arsenal.

Sau đó, tiền đạo người Tây Ban Nha còn tiếp tục quay sang “khiêu khích” cầu thủ vào can ngăn là Gabriel Paulista, khiến anh không giữ được bình tĩnh và có hành động đáp trả. Kết quả là Gabriel phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Cùng với một thẻ vàng thứ 2 dành cho đội trưởng Santi Cazorla do pha vào bóng quyết liệt với Fabregas ở phút thứ 79, “pháo thủ” hiển nhiên khó giành được thắng lợi khi chỉ thi đấu với 9 người trên sân.

Trong các trận đáng chú ý khác, Leicester City hòa 0-0 Stoke City,  Watford hạ Newcastle 2-1, Aston Villa thua 0-1 West Brom.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.