Wushu Việt Nam: Khát vàng ASIAD

Wushu Việt Nam: Khát vàng ASIAD
TP - Có trong tay tới hơn chục nhà vô địch thế giới thế nhưng suốt gần một thập kỷ qua, Wushu Việt Nam vẫn luôn trăn trở trước mỗi kỳ ASIAD: Làm sao để có vàng?
Wushu Việt Nam: Khát vàng ASIAD ảnh 1
Giành HCV tại ASIAD là một thử thách đối với ĐKVĐ thế giới Bùi Mai Phương.
Ảnh:Hải Huy(từ Doha)

Hiếm môn nào lại có vẻ “ngược đời” như Wushu khi kiếm HCV tại ASIAD luôn khó khăn gấp nhiều lần so với việc lấy “vàng” ở đấu trường thế giới.

Dè dặt Taolu

Đơn giản vì với các môn biểu diễn (Taolu), huy chương tại ASIAD luôn được tính bằng điểm toàn năng, tức là phải thi đấu tốt ở 2-3 nội dung mới có thể có huy chương.

Trong khi đó ở giải vô địch thế giới, mỗi nội dung đều được trao một bộ huy chương.  Thế nên xuất sắc như cô gái vàng Nguyễn Thúy Hiền khi xưa “rửa tay gác kiếm” mà trong lòng vẫn chưa thật toại nguyện vì trong bộ sưu tập huy chương của mình vẫn thiếu tấm HCV ASIAD.

Tại ASIAD Doha (Qatar) lần này, một lần nữa, thầy trò đội tuyển Wushu quốc gia lại đặt mục tiêu vàng.

Thời điểm này cả 4 VĐV của đội Taolu vẫn đang miệt mài tập huấn cùng chuyên gia Phạm Kôn và các HLV tại Trung Quốc. Phải sát tới thời điểm lên đường dự ASIAD, ngày 28/11, các VĐV này mới về nước và nhập đoàn tới Doha. 

Vắng hai chị em ruột Ngọc Oanh, Mỹ Đức từng giúp Wushu Việt Nam giành 1 HCB -1 HCĐ tại ASIAD Busan 2002, năm nay, quân số đội Taolu được cử tham dự đa số là mới và trẻ, thành tích cũng thật đáng nể bởi  có cả ĐKVĐ thế giới nội dung Thái cực kiếm Bùi Mai Phương, cùng các nhà vô địch khu vực, châu lục, trẻ thế giới như Nguyễn Quốc Khánh, Vũ Trà My, Trần Đức Trọng.

Mạnh là vậy, song trước giờ lên đường tới Doha, HLV trưởng Nguyễn Xuân Thi vẫn tỏ ra khá dè dặt trước kế hoạch chinh phục Huy chương Vàng ASIAD lần này bởi  không kể Trung Quốc luôn vượt trội,  thời gian gần đây, nhất là qua giải vô địch trẻ thế giới lần 1 tại Malaysia (8/2006),  nhiều đoàn như  Singapore, Malaysia… đã tiến bộ vượt bậc. 

Tán thủ có “cửa”

Wushu Việt Nam: Khát vàng ASIAD ảnh 2
Biểu trưng ASIAD 15 đã xuất hiện trên các đường phố ở Doha (Qatar).
Ảnh:Nam Hải (từ Doha)

Với đội Tán thủ, các VĐV dự ASIAD lần này gồm 4 võ sỹ Quốc Vinh,  Văn Tuấn, Nhật Huy, Đức Trung. Sau hơn hai tháng miệt mài tập luyện ở 4 địa điểm tại Trung Quốc, đội Tán thủ vừa kết thúc chuyến tập huấn và về tới Hà Nội hôm 5/11.

Thông tin từ BHL, toàn đội đã có đợt tập huấn đặc biệt quan trọng trước thềm ASIAD. Thời gian đầu, đội tập tại Côn Minh (Trung Quốc), vốn là “sân nhà” của chuyên gia Mao Quảng Kiệt, nên đã được tập và thi đấu cọ xát thường xuyên với các võ sỹ chủ nhà trong điều kiện môi trường khí hậu lý tưởng.

Cũng trong đợt tập huấn này, đội đã có cơ hội theo dõi và tham dự tại Cúp Wushu tán thủ thế giới, tổ chức tại Tây An (9/2006), sau đó là Cúp Wushu nhà nghề thế giới tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Theo nhận định của các nhà chuyên môn, Tán thủ có cơ hội giành huy chương tại ASIAD lần này, trong đó “cửa” giành huy chương ở hạng 52kg của Phan Quốc Vinh là “sáng” nhất vì theo thông tin bên lề, có thể Trung Quốc sẽ không cử VĐV tham dự ở hạng cân này.

Tuy nhiên, để lọt vào đến trận cuối cùng, Vinh cần phải vượt qua nhiều võ sỹ mạnh khác, đặc biệt là võ sỹ của Philippines khi có thông tin cho rằng đoàn này sẽ đôn VĐV đang giữ ngôi vô địch thế giới hạng 48kg lên đánh hạng 52kg.

MỚI - NÓNG