Xã hội nào bóng đá ấy

Hoàng Danh Ngọc (trái) trong trận lượt đi với Kelantan. Ở trận lượt về ngày 18-3, Ngọc không theo đội sang Malaysia nhưng vẫn nhận được 50 triệu đồng để không báo cáo vụ làm độ lên ban huấn luyện. Ảnh: Người lao động.
Hoàng Danh Ngọc (trái) trong trận lượt đi với Kelantan. Ở trận lượt về ngày 18-3, Ngọc không theo đội sang Malaysia nhưng vẫn nhận được 50 triệu đồng để không báo cáo vụ làm độ lên ban huấn luyện. Ảnh: Người lao động.
TP - Hàng loạt cầu thủ V.Ninh Bình bị phát hiện tham gia dàn xếp tỷ số tại AFC Cup 2014 khiến dư luận chấn động, bởi chưa đầy 10 năm sau vụ tiêu cực năm 2005 mà đã có cầu thủ tái phạm.

Đau lòng hơn, đa số cầu thủ V.Ninh Bình bị phát hiện “nhúng chàm” đều còn rất trẻ, và có nhiều người là thành viên ĐT U23 QG và ĐTQG như Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Gia Từ, Quang Hùng, Danh Ngọc... Họ ở cùng CLB với Văn Quyến, và tất cả họ đều biết thần đồng một thủa của bóng đá Việt Nam đã khốn khổ như thế nào vì dính líu tới tiêu cực, nên không thể nói rằng số cầu thủ này không nhận thức được hậu quả của việc mình làm.

Thế nhưng, như người ta vẫn nói, “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”, nếu không đặt mình vào hoàn cảnh của các cầu thủ V.Ninh Bình tham gia dàn xếp tỷ số ở AFC Cup 2014 thì chúng ta sẽ khó lòng hiểu được vì sao họ lại làm như vậy, nhất là trong số này có những cầu thủ gia đình rất có điều kiện, không thể nói rằng họ chỉ vì vài chục triệu mà chấp nhận đánh đổi cả tương lai.

Có lẽ, lời giải thích phù hợp nhất vẫn là “Xã hội nào bóng đá ấy”, bởi bóng đá là một phần của xã hội, và khi xã hội vẫn còn nhiều tấm gương tiêu cực thì có những câu chuyện kiểu như “Con sâu làm rầu nồi canh” trong bóng đá là điều quá đỗi bình thường!

MỚI - NÓNG