Năm nay mới 25 tuổi, nhưng Xavi là nhân tố quan trọng trong chức vô địch Tây Ban Nha của Barca mùa trước. Kết thúc mùa giải, báo chí đưa tin anh đã từng liên hệ để chuyển tới sân Stamford Bridge trước khi đồng ý gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ sân Nou Camp đến 2010.
Tuy nhiên, Xavi đã lên tiếng khẳng định đó chỉ là cuộc gặp xã giao, không có bất cứ điều gì hơn từ cả hai phía, anh và đội bóng Tây London.
"Tôi biết không có gì ngoài lời một lời đề nghị, nhưng đó là đề nghị đối với Ivan Corretja (đại diện của Xavi), điều đó không giống như những gì báo chí đưa tin" - Xavi nói.
"Tôi đã vài lần nói chuyện với Mourinho, nhưng đó chỉ là chúng tôi có mối quan hệ tốt mà thôi. Và chúng tôi đã từng gặp nhau tại Champions League. Nó cũng chẳng khác như trận đấu giữa đội tuyển quốc gia (Tây Ban Nha) và đội tuyển Anh tại Madrid".
"Nhưng đó là chỉ lời đề nghị, không gì hơn." Xavi khẳng định.
Theo tin mới nhất từ Barca, thì thủ môn của họ là Victor Valdes đã quyết định ở lại với CLB đến năm 2010. Theo hợp đồng này thì bên nào vi phạm sẽ phải đền bù 100 triệu euro. Trước Valdes, Barca cũng đã gia hạn Xavi, Deco và Eto’o ở lại với đội bóng xứ Catalan đến thời gian tương tự.