"Xe tăng" Đức không thích... đùa!

"Xe tăng" Đức không thích... đùa!
TPO - Hậu vệ Phillip Lahm của Bayern Munich đã ghi bàn thắng quyết định mang lại chiến thắng chung cuộc 3-2 cho các cầu thủ đội tuyển Đức trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu bán kết 1 VCK Euro 2008 diễn ra rạng sáng 26/6.

Về cặp đấu Đức - Thổ: Một bên là tượng đài của bóng đá châu Âu với 3 chức vô địch và với dàn cầu thủ hàng đầu thế giới. Bên kia, một hiện tượng của châu Âu năm 2008.

Quả đúng như vậy. Đêm qua, người hâm mộ trên toàn thế giới đã được chứng kiến một trận cầu thật sự mãn nhãn. 5 bàn thắng và hàng loạt pha bóng khiến những người khó tính cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Người Thổ vẫn thế, với những gì họ đã đã thể hiện ở trận đấu gặp Croatia khiến người ta dự đoán sẽ có một bất ngờ nữa sẽ xảy ra. Điều đó tưởng như sẽ thành hiện thực khi Boral ghi bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 22 trận đấu. Dẫu vậy, những cỗ xe tăng Đức đã kịp chứng tỏ bản lĩnh của một ông lớn khi không cho phép "những người thích đùa" tiếp tục... đùa.

Với một đội hình què quặt, HLV Terim chỉ đạo các học trò chơi phong tỏa trận đấu. Hướng tấn công chính của Thổ Nhĩ Kỳ ở cánh phải với sự cơ động của Kazim Kazim. Khả năng xuyên phá của tiền vệ Fernebache được cụ thể hóa ở phút 22 của trận đấu.

Sau pha ngả bàn đèn của Ayhan, bóng chạm xà ngang bật ra và Boral có mặt đúng lúc, đưa bóng vào lưới trống trước sự bất lực của thủ thành Jens Lehmann.

Không nao núng sau bàn thua, "xe tăng" Đức xốc lại đội hình và dồn lên tấn công. Họ chỉ mất 4 phút để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Xuất phát từ một tình huống tấn công bên cánh trái, Podolski tạt bóng rất đẹp để Schweinsteiger gỡ hòa 1-1 cho các cầu thủ Đức bằng một pha chạm bóng cực kỳ tinh tế.

Thế trận cân bằng diễn ra trong suốt thời gian của hiệp 1. Cả hai không dám mạo hiểm dồn lên tấn công bởi một sai lầm nhỏ cũng sẽ phải trả giá rất đắt.

Hiệp 2 vẫn bắt đầu trong sự thận trọng của cả hai đội. Lối chơi tấn công biên của các cầu thủ Đức không phát huy nhiều hiệu quả khi hàng phòng ngự Thổ Nhĩ Kỳ chơi với đội hình rất thấp và không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra.

Trong khi thế trận đang lâm vào bế tắc, Klose đã chứng tỏ bản năng sát thủ của một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Phút 79, đón quả tạt bóng của Philipp Lahm, tiền đạo gốc Ba Lan bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Recber, nâng tỷ số lên 2-1.

“Những người thích đùa” dồn lên với toàn bộ đội hình và những cố gắng không biết mệt mỏi của họ đã được đền đáp. Phút 86, cũng là một tình huống tấn công bên cánh phải, Sabri thoát khỏi sự đeo bám của Lahm và tung đường chuyền rất nguy hiểm vào vòng cấm. Semih Sentury bằng một pha chạm bóng nhẹ nhàng ở góc hẹp, tỷ số đã được cân bằng 2-2 cho các học trò HLV Terim.

"Xe tăng" Đức không thích... đùa! ảnh 1

"Những người thích đùa" rời cuộc chơi. Ảnh: AP

Đến lúc người ta nghĩ đến kịch bản của những trận tứ kết thì Philipp Lahm đã kịp thời tỏa sáng. Khi trận đấu bước sang những phút bù giờ, hậu vệ Hùm xám khởi xướng một đợt tấn công bên cánh trái, anh phối hợp nhanh với Hitzelsperger và ấn định chiến thắng 3-2 cho những tuyển Đức.

Thời gian còn lại của trận đấu là quá ít để các cầu thủ Thổ Nhì Kỳ tiếp tục làm nên điều bất ngờ và đành ngậm ngùi rời cuộc chơi trong tiếc nuối.

Còn với các học trò HLV Joachim Loew. Họ đã giành chiếc vé đầu tiên vào chơi trận chung kết và ký ức về Euro 1996 huy hoàng đang trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.