Xe tăng 'hất văng' người Ý?

Xe tăng 'hất văng' người Ý?
TP - Vượt qua vòng tứ kết đầy ấn tượng, Đức-Italia là cuộc so tài giữa hai đội mạnh truyền thống của cựu lục địa. Trận đấu trở thành cơ hội phục hận của người Đức, đội chưa một lần đánh bại Italia ở các giải đấu lớn.

> Iberia 'khói lửa'

Người Đức rất muốn viết lại lịch sử đối đầu với Italia. Ảnh: AP
Người Đức rất muốn viết lại lịch sử đối đầu với Italia. Ảnh: AP.

Đức là đội bóng tạo ấn tượng mạnh nhất ở Euro 2012, bởi họ là đội duy nhất toàn thắng và luôn áp đặt được thế áp đảo ở mọi trận đấu.

Họ có quá nhiều tài năng tới mức HLV Joachim Loew không ngần ngại cho các trụ cột như Podolski, Mueller và Gomez được nghỉ ngơi mà vẫn thắng trong trận tứ kết.

Tuy nhiên, người Ý cũng kịp đứng dậy đúng lúc để lấy lại tầm vóc của mình khi đối mặt với Đức.

Ở tứ kết gặp Anh, những Balotelli, Cassano, Montolivo và Diamanti luôn tỏ ra đáng gờm trước khu vực 16m50 của đội tuyển Anh với Andrea Pirlo đóng vai trò mắt xích kết nối tất cả thành một khối.

Hai đội gặp nhau tổng cộng 5 lần và Italia thắng 3, hòa 2, một thành tích đầy thuyết phục.

Tại World Cup 1970 ở Mexico là tỷ số 4-3 nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá, trở thành ngày hội của đội bóng áo màu Thiên thanh.

Kinh điển hơn là trận chung kết World Cup 1982 ở Madrid, chiến thắng biến ước mơ của HLV Bearzot trở thành hiện thực.

Năm 2006, bán kết và người Ý đã đập tan ước mơ đăng quang trên sân nhà của người Đức, đồng thời đưa Italia lên ngôi vô địch.

HLV trưởng Prandelli của đội tuyển Italia muốn các cầu thủ của mình tiếp cận trận bán kết theo một cách mạo hiểm hơn những gì họ đã từng làm trong những trận đấu vừa qua, ông nói thà để tuyển Đức ghi bàn trong một pha phản công hơn là bắt các học trò phòng ngự tiêu cực trong vòng 120 phút.

Trong suốt 4 trận đã qua ở Euro 2012, Italia không sử dụng lối chơi truyền thống là phòng ngự phản công mà chọn đấu pháp tiếp cận chủ động và tấn công đa dạng, dù ghi bàn còn ít. Tiêu biểu là trong trận tứ kết với Anh.

Ở bất kỳ thời điểm nào, sức mạnh truyền thống của người Ý luôn khiến mọi đối thủ phải e ngại.

Đức đang sở hữu hàng công mạnh nhất với 9 bàn từ đầu giải, thì Italia vẫn có một hàng thủ chắc chắn khi mới 2 lần để thủng lưới.

Đức và Italia nhiều khả năng sẽ tạo ra trận bán kết kiểu đôi công. Đó sẽ là cuộc so tài đáng để chờ đợi.

Đây là trận đấu giữa 2 đội bóng đang sở hữu tổng cộng 11 chức vô địch châu Âu và thế giới.

Ngoài ra, nó còn là cuộc so tài giữa 2 thủ thành rất khó bị đánh bại Manuel Neuer và Gianluigi Buffon, giữa 2 nhạc trưởng tài ba bậc nhất thế giới Andrea Pirlo và Mesut Oezil.

Lịch sử đang đứng về phía người Ý, là đối thủ kỵ giơ của Đức ở các giải đấu lớn, nhưng hiện tại Đức với một đội hình trẻ trung và tài năng muốn thay đổi lịch sử đó.

Người Đức đã thất bại quá nhiều và họ cần vượt qua người Ý để khẳng định thành quả của cuộc cách mạng bóng đá tấn công.

Chiến thắng cho người Đức

HLV Trần Công Minh:

Rõ ràng chơi 120 phút rồi đá phạt đền trong trận chiến với người Anh đã bào mòn sức lực của người Ý vốn nhiều tuổi. Họ lại không có lợi thế về ngày nghỉ khi nghỉ ít hơn Đức 2 ngày, đây là điều đáng chú ý.

Xe tăng 'hất văng' người Ý? ảnh 2

Đức vào bán kết với tư thế kẻ bề trên với 4 trận toàn thắng, họ chơi rất thận trọng và hiệu quả và càng chơi càng hay. Đức có lợi thế lớn, với đội hình trẻ trung, đồng đều.

Đây là trận đấu hay và kịch tính, nhưng với khả năng từ phòng ngự cho tới tấn công đều hiệu quả nên Đức sẽ thắng trong 90 phút.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh:

Đội Đức là đội duy nhất chơi ổn định nhất giải Euro kỳ này với 4 trận thắng, lại lợi thế nghỉ trước 2 ngày. Lực lượng dự bị của họ không có chênh lệch so với đội hình chính, họ thay 3 cầu thủ dự bị nhưng chơi vẫn tốt như thường.

Xe tăng 'hất văng' người Ý? ảnh 3

Đức tấn công mà rất chặt chẽ trong phòng thủ. Trong lúc Ý đã cho thấy lối chơi thông thoáng và cũng hiệu quả cao, nhưng không bằng Đức.

Đức sẽ giành chiến thắng trong 90 phút hoặc là 120 phút chứ không để đá luân lưu 11m. Đức sẽ chiến thắng để vào chung kết.

T.Vũ
ghi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG