Xem V-League hấp dẫn đến...buồn ngủ

Xem V-League hấp dẫn đến...buồn ngủ
Chỉ có khoảng vài trăm CĐV đến sân Hàng Đẫy để theo dõi trận đấu giữa đội chủ nhà Hà Nội T&T thắng CLB K.Kiên Giang 5-0 ở vòng 9 V.League chiều nay. Thậm chí có người còn nhàn nhã đánh giấc.

Xem V-League hấp dẫn đến...buồn ngủ

 Chỉ có khoảng vài trăm CĐV đến sân Hàng Đẫy để theo dõi trận đấu giữa đội chủ nhà Hà Nội T&T thắng CLB K.Kiên Giang 5-0 ở vòng 9 V.League chiều nay. Thậm chí có người còn nhàn nhã đánh giấc.

Trong lúc lãnh đạo VFF, VPF theo dõi trận đấu, nhân viên này có giấc ngủ ngon lành
Trong lúc lãnh đạo VFF, VPF theo dõi trận đấu, "khán giả" này có giấc ngủ ngon lành. Ảnh: VKK

Dù được đánh giá cao hơn, nhưng trong hiệp một, Hà Nội T&T thi đấu không thực sự sắc nét. K. Kiên Giang thậm chí đã tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn, trước khi để thua bàn đầu tiên ở phút 24 do lỗi cá nhân của thủ môn Thành Thắng.

Sau khi bắt bóng không dính, Thành Thắng đã phạm lỗi với Samson tròng vòng 16m50, dẫn đến quả phạt penalty cho Hà Nội T&T. Chính Samson thực hiện thành công cú đá phạt, mở tỷ số cho đội chủ sân Hàng Đẫy.

Bước vào hiệp 2, lối chơi của hai đội vẫn không có nhiều thay đổi. Không tốn quá nhiều sức, nhưng với sự vượt trội ở từng vị trí, Hà Nội T&T đã tiếp tục ghi thêm bốn bàn vào lưới K. Kiên Giang nhờ công của Gonzalo (2 bàn), Ngọc Duy và Văn Quyết.

Trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình, cầu thủ đôi bên thi đấu không thực sự quyết liệt và máu lửa, thậm chí có phần tẻ nhạt.

Chỉ có nhóm nhỏ CĐV đến sân cổ vũ
Chỉ có nhóm nhỏ CĐV đến sân cổ vũ. Ảnh: VKK

Hết hiệp 1, nhiều khán giả lục tục kéo nhau ra về nhưng do cửa bị đóng nên đã xảy ra tranh cãi với nhân viên an ninh sân. Lực lượng an ninh sân Hàng Đẫy mặc dù vậy, vẫn có một ngày làm nhiệm vụ nhàn nhã.

Không phải lo đối phó với các CĐV, các chiến sĩ CSCĐ tranh thủ ngồi xem bóng đá. Một nhân viên an ninh sân Hàng Đẫy ngủ ngay trên khu vực ghế khán đài VIP, và chỉ thi thoảng choàng tỉnh do tiếng la ó của các CĐV.

Với chiếng thắng 5-0 trước K.Kiên Giang, Hà Nội T&T (13 điểm) đã rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng SLNA (19 điểm) xuống 6 điểm. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn 2 trận chưa thi đấu.

Nguyên Phong

Theo Viết
MỚI - NÓNG