Đấu muộn vòng 22 V - League 2009:

XM.Hải Phòng lên thứ ba

XM.Hải Phòng lên thứ ba
TP - Đánh bại TP.HCM trên sân nhà với tỷ số 1-0, XM.HP đã vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng cùng được 34 điểm như T&T HN, CLB đã vượt qua QK4 ngay trên sân khách với tỷ số 1-0, nhưng được xếp trên nhờ ưu thế về chỉ số phụ.

Tiếp đón TP.HCM trên sân nhà, cứ ngỡ như XM.HP sẽ có một trận đấu dễ dàng và bùng nổ, bởi đội chủ nhà đã trải qua ba chiến thắng liên tiếp, còn TP.HCM đang lận đận ở cuối bảng xếp hạng. Tuy nhiên, chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý của TP.HCM đã gây ra vô số khó khăn cho XM.HP.

Ngoại trừ cú đánh đầu cận thành (nhưng bất thành) của Văn Thành ở phút thứ tám, XM.HP hầu như không tạo được cơ hội ghi bàn nào rõ rệt trong cả hiệp một. Trong khi đó, dù cầm bóng và lên bóng ít hơn nhiều, nhưng TP.HCM vẫn làm khán giả Hải Phòng thót tim, nhất là khi Romero sút bóng trúng cột dọc ở phút 13.

Sang hiệp hai, thế trận trên sân vẫn không có gì thay đổi, khi XM.HP tiếp tục bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của TP.HCM, còn đội khách tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong những pha dàn xếp tấn công chớp nhoáng. Chứng kiến lối chơi thiếu hiệu quả của XM.HP, nhiều CĐV Hải Phòng đã không giữ được bình tĩnh và bắt đầu ném vật lạ xuống sân, đặc biệt là ở khu vực trước khán đài B.

Trong một tình huống như vậy ở giữa hiệp hai, trợ lý trọng tài thứ hai Huỳnh Quốc Việt đã dính nguyên một cục đá trong túi nước mía vào chân. Không rõ vì đau quá hay hoảng loạn tinh thần mà trợ lý Quốc Việt không thể tiếp tục nhiệm vụ, buộc trọng tài bàn Vũ Bảo Linh phải cầm cờ vào sân thay thế, sau khi chính ông Linh hội ý với trọng tài chính Trần Công Trọng cùng hai giám sát Đoàn Phú Tấn và Đỗ Đình Khôi.

Khi thời gian dần trôi về những phút cuối, XM.HP bất ngờ có bàn thắng quý như vàng, khi cầu thủ vào sân thay người Đặng Văn Robert chuyền bóng thuận lợi từ cánh trái để Leandro kết thúc tinh tế tung lưới thủ môn Khoa Điển. Mặc dù trận đấu này được bù giờ tới bảy phút nhưng TP.HCM không sao xoay chuyển được tình thế và buộc phải chấp nhận thất bại sát nút với tỷ số 1 - 0.

Rất may cho TP.HCM khi đối thủ cùng cảnh ngộ với họ là QK4 cũng bị T&T HN hạ gục  ngay trên sân nhà với pha lập công duy nhất của Văn Quân, nên thứ hạng của cả hai đội bóng này không có gì thay đổi.

MỚI - NÓNG