XM.HP: Chi lớn liệu có thành ông lớn?

XM.HP: Chi lớn liệu có thành ông lớn?
TP - Trong bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam, không có tiền chắc chắn sẽ không có thành công, nhưng chi nhiều tiền cũng không phải là yếu tố bảo đảm sẽ có thành công.
XM.HP: Chi lớn liệu có thành ông lớn? ảnh 1
Ngọc Thanh (16) đã từng định rời bỏ  XM.HP

Thất bại thảm hại khi đặt ra mục tiêu vô địch ở mùa bóng 2009, XM.HP không nản chí và tiếp tục chi bạo hơn nữa ở mùa giải 2010 để biến quyết tâm trở thành hiện thực.

Với hàng loạt sự bổ sung chất lượng cao như thủ môn tuyển thủ quốc gia Bùi Quang Huy, trung vệ John Wole, các tiền vệ Aniekan, Đức Dương, các tiền đạo Lazaro, Đinh Hoàng Max, Williams, XM.HP cho thấy họ đã sẵn sàng cho một cuộc lật đổ tại V-League 2010.

Tuy nhiên, hai vị trí yếu nhất của XM.HP suốt 2 mùa bóng vừa qua là 2 cánh của hàng thủ lại không có được sự bổ sung đáng giá nào, và HLV trưởng Vương Tiến Dũng sẽ phải tiếp tục đặt niềm tin vào Trọng Nghĩa và Văn Nam. Năng lực của 2 hậu vệ này chỉ ở mức độ tròn vai, và họ không tỏ ra xuất sắc ở phòng thủ lẫn trong tấn công.

Ngoài ra, chưa kể tới việc Trọng Nghĩa và Văn Nam rất hay phải nhận thẻ phạt vì lối chơi tiểu xảo của mình, mà XM.HP lại không có sự thay thế tương xứng, nên 2 vị trí hậu vệ cánh sẽ là nỗi lo rất lớn.

Cũng may là ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, XM.HP đã kịp đưa về Lạch Tray cầu thủ người Nam Định Xuân Phú, người có thể đá được cả ở hàng tiền vệ lẫn hậu vệ cũng như 2 cánh của hàng thủ, nhưng chỉ một mình Xuân Phú thì chưa đủ cho cả một mùa giải dài dằng dặc như vậy, nhất là khi Xuân Phú được nhắm cho một vị trí ở khu vực giữa sân.

Thế nhưng, vấn đề của XM.HP không chỉ dừng lại ở đây. Với Aniekan, XM.HP đã sở hữu một trong những cầu thủ số 10 hay nhất V-League, nhưng Aniekan chỉ tỏ ra đặc biệt xuất sắc khi được giao nhiệm vụ làm ông chủ của khu trung tuyến.

Mà điều này ở XM.HP lại là không thể, bởi ngoài đội trưởng Leandro đã đóng vai trò biểu tượng của đội bóng trong suốt 2 mùa giải vừa qua, vị trí tiền vệ phòng ngự của Minh Châu cũng không thể động đến.

Ở trận giao hữu giữa XM.HP và ĐT Việt Nam nhân lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Cty XM.HP, sự kết hợp của bộ ba Aniekan-Minh Châu-Leandro tỏ ra không mấy hiệu quả, và ai cũng thấy Aniekan và Minh Châu thường xuyên dẫm chân lên nhau, bởi vai trò chính của họ cùng là thiên về thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự.

Dưới một chút cũng vậy, với sự có mặt của Wole, chắc chắn Bật Hiếu sẽ phải ngồi ghế dự bị để Minh Đức đá cặp với trung vệ người Nigeria, nhưng liệu về lâu về dài Bật Hiếu có chấp nhận vai trò thứ yếu như thế ở sân Lạch Tray, khi mà Hiếu cũng là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ở XM.HP.

Và trong đội hình XM.HP mùa này, vị trí của Ngọc Thanh là ở đâu, và tiền đạo này liệu còn có thể chơi bùng nổ như ở mùa bóng 2008, khi Ngọc Thanh giành danh hiệu (không chính thức) Vua phá lưới nội?

Có vẻ như điều này là rất khó, bởi Ngọc Thanh đã ấp ủ ý muốn ra đi từ hơn một năm nay, và thậm chí còn được hứa hẹn sẽ cho đi sau mùa giải 2009, nhưng cuối cùng Ngọc Thanh vẫn là người của sân Lạch Tray.

Năm ngoái, XM.HP bước vào mùa giải với khí thế bừng bừng, nhưng chỉ sau 3 trận đấu, họ đã sa thải HLV trưởng, và không ai biết kịch bản năm nay sẽ như thế nào nếu như XM.HP không có bước khởi động thực sự ấn tượng.

Những ông chủ ở sân Lạch Tray dường như hơi thiếu sự kiên nhẫn, và chỉ cần đội bóng trải qua khoảng 5, 6 trận đấu không như ý là sẽ xuất hiện thông điệp nọ kia ngay lập tức.

Chi nhiều tiền chưa phải là yếu tố bảo đảm sẽ có thành công.

MỚI - NÓNG