Vòng 14 V-League 2008:

XM.HP đại thắng trên sân nhà

XM.HP đại thắng trên sân nhà
TP - Ngay khi V-League 2008 vừa bước vào lượt về, XM.HP đã một lần nữa khẳng định tham vọng làm lớn của mình ở giải năm nay bằng cách đè bẹp SHB.ĐN với tỷ số 4-0 hết sức thuyết phục.
XM.HP đại thắng trên sân nhà ảnh 1
Xi măng HP đã đè bẹp SHB.ĐN 4-0. Ảnh: Quốc Khánh

Lẽ ra cuộc chạm trán ở sân Pleiku mới là tâm điểm của vòng đấu thứ 14, nhưng sự kiện Bật Hiếu (XM.HP), Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm (SHB.ĐN) được LĐBĐ VN xoá án kỷ luật trước thời hạn để trở lại sân cỏ đúng vào lượt về V-League 2008 đã khiến sân Lạch Tray trở thành cái tên rất được chú ý, khi cả 4 cầu thủ này đều hội ngộ tại đây.

Bên phía XM.HP, HLV trưởng Vương Tiến Dũng đã gây bất ngờ lớn khi để Bật Hiếu đá chính ngay từ đầu, còn SHB.ĐN thì chỉ cho Hải Lâm dự bị, còn cả Quốc Anh lẫn Phước Vĩnh đều ra sân trong đội hình xuất phát. Ngay ở phút thứ 6, tỷ số đã được mở cho đội bóng chủ sân Lạch Tray khi Elenildo đón bóng chính xác sau cú đá của Văn Thành để dứt điểm chính xác tung lưới Đức Cường.

Chỉ hơn 10 phút sau, cách biệt tỷ số lại được nhân đôi khi Leandro một lần nữa buộc thủ môn Đức Cường vào lưới nhặt bóng. Sau đòn tấn công phủ đầu chớp nhoáng, XM.HP dần chơi chậm lại nhưng vẫn nắm quyền kiểm soát trên sân.

Tỷ số 2-0 nghiêng về XM.HP được duy trì cho tới nửa cuối hiệp 2 thì bị đội chủ nhà phá vỡ. Đầu tiên là pha bóng Helio sút trúng xà ngang Đức Cường từ khoảng cách 25m ở phút 75 để Văn Thành băng vào sút bồi nâng tỷ số lên 3-0. Đúng 2 phút sau, Mai Ngọc Quang ấn định chiến thắng đậm đà cho XM.HP khi thực hiện hoàn hảo quả sút phạt hàng rào để khoá sổ trận đấu ở tỷ số 4-0.

Xếp hạng: 1. XM.HP 26đ, 2. TMN.CSG 23đ, 3. HA.GL 23đ, 4. Thể Công 21đ, 5. ĐT.LA 21đ, 6. TCDK.SLNA 21đ, 7. Bình Dương 20đ, 8. K.KH 20đ, 9. ĐPM.NĐ 16đ, 10. SHB.ĐN 16đ, 11. XM.CT.TH 14đ, 12. B.BĐ 14đ, 13. HN.ACB 13đ, 14. HP.HN 10đ.

Trong khi đó, trong trận đại chiến Gạch - Gỗ diễn ra ở Pleiku, HA.GL đã thực hiện một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giật lại 1 điểm từ tay đội khách ĐT.LA sau khi liên tục bị dẫn trước. Ngay ở phút thứ 10, cả sân Pleiku đã phải choáng váng khi chứng kiến thủ môn trẻ Thanh Tú mắc lỗi rất sơ đẳng để biếu không bàn thắng mở tỷ số cho Antonio.

Phải 14 phút sau, Agostinho mới sửa chữa được sai lầm cho người đồng đội trẻ của mình khi dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm để cân bằng 1-1. Tỷ số này được duy trì cho tới phút 60 thì được thay đổi theo chiều hướng có lợi cho ĐT.LA. Xuất phát từ một quả phạt góc bên cánh phải do Minh Phương thực hiện, Tài Em đánh đầu bật đất hiểm hóc làm bó tay mọi nỗ lực cản phá của hàng thủ HA.GL, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Chưa dừng lại ở đây, chỉ 3 phút sau, một lần nữa Antonio lại làm sân Pleiku phải chết lặng, khi tiền đạo này đón bóng chính xác sau đường chuyền của Lâm Huy để nới rộng cách biệt thành 3-1. Ngay sau bàn thua này, BHL HA.GL rút trung vệ Benjamin ra nghỉ để thay bằng Mohamed Kone với quyết tâm dốc sạch túi chơi canh bạc chót.

Và nỗ lực tột cùng của HA.GL đã được đền đáp khi chỉ ít phút sau khi Kone vào sân, Minh Nghĩa đã gỡ lại 2-3 cho đội chủ nhà với pha đá bồi cận thành. Vẫn còn 1 bàn cách biệt và HA.GL tiếp tục tấn công. Tưởng chừng niềm vui đã đến với các CĐV chủ nhà khi thủ môn Santos đã bó tay sau pha sút phạt sệt căng hiểm hóc của Agostinho ở phút 75, nhưng bóng lại tìm trúng cột dọc.

Tuy nhiên, sau rất nhiều cố gắng, HA.GL cũng có được thành quả khi Thonglao và Kone phối hợp với nhau rất ăn ý ở vòng cấm, và Agostinho đã không phụ công đồng đội bằng pha kết thúc tinh tế qua người thủ môn Santos để ấn định tỷ số hoà 3-3 cho HA.GL ở phút 80, một kết quả hợp lý cho bữa tiệc bóng đá tấn công đầy tính cống hiến giữa 2 đội.

Giống như HA.GL, các đội chủ nhà khác là K.KH, ĐPM.NĐ và XM.CT.TH đều không có được trọn vẹn 3 điểm ở vòng này. Trong đó, tiếc nuối nhất là K.KH khi họ đã dẫn trước TCDK.SLNA đến phút 90 nhưng vẫn bị gỡ hoà, còn thê thảm nhất là XM.CT.TH khi họ bị TMN.CSG quật ngã ngay tại Thanh Hoá với tỷ số 1-3, bất chấp việc đã mở được tỷ số.

MỚI - NÓNG