Vòng 19:

XM.HP trở lại ngôi đầu bảng

XM.HP trở lại ngôi đầu bảng
TP - Tận dụng cơ hội Thể Công, ĐT.LA và HA.GL “rủ nhau” thất bại ở vòng 19, XM.HP đã vươn lên trở lại ngôi đầu bảng nhờ chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Bình Dương.

Dù phải làm khách tại Lạch Tray nhưng với ưu thế vượt trội về lực lượng, Bình Dương không gặp quá nhiều khó khăn để giành quyền kiểm soát khu trung tuyến. Tuy nhiên, dù có nhiều bóng hơn trong hiệp 1 nhưng Bình Dương lại không thể chuyển hoá ưu thế của mình thành bàn thắng.

Tại sân Thống Nhất, tưởng chừng như TMN.CSG sẽ buộc phải chia điểm với ĐT.LA bằng tỷ số 0-0 thì đúng đến phút 90, trung vệ John Wole bất ngờ xuất hiện ở sát vạch 16m50 rồi tung ra cú sút như búa bổ, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong khi đó, ở thế trận bị lấn lướt, XM.HP lại mở được tỷ số ở cuối hiệp 1 nhờ một thoáng lơi lỏng của hàng thủ Bình Dương.

Từ pha đột phá rồi sút bóng ở góc hẹp của Elenildo ở phút 45, thủ môn Thế Anh buộc phải đẩy bóng ra nhưng các hậu vệ Bình Dương lại cản phá thiếu dứt khoát, để Văn Nam đón bóng bật ra rồi lật từ cánh trái vào cho Ngọc Thanh bay người đánh đầu mở tỷ số trận đấu.

Điều đáng nói là đã không có một hậu vệ nào của Bình Dương theo kèm Ngọc Thanh và tiền đạo này đã được dứt điểm trong tư thế cực kỳ thoải mái. Nhờ có bàn thắng dẫn trước, XM.HP thi đấu chủ động hơn hẳn khi bước vào hiệp 2, còn Bình Dương bị rơi vào thế phải rượt đuổi.

Bất chấp mọi nỗ lực điều chỉnh của HLV Lê Thuỵ Hải, Bình Dương vẫn không sao xuyên phá được hàng phòng ngự được tổ chức làm nhiều lớp của XM.HP. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Bình Dương đã phải nhận thêm một bàn thua nữa ở phút 73, sau cú sút như búa bổ của Elenildo.

Trước đó, lẽ ra Elenildo đã có thể gia tăng cách biệt tỷ số sớm hơn nữa cho XM.HP nếu như chân sút Brazil này không bị thổi phạt việt vị trong tình huống mà anh đã vượt qua cả thủ môn Thế Anh và trước mặt chỉ còn là khung thành trống.

Trong những phút còn lại, dù XM.HP tỏ ra khá chủ quan sau khi dẫn trước 2 bàn nhưng Bình Dương đã không thể tận dụng những cơ hội này để ghi bàn thắng danh dự và buộc phải chấp nhận thất bại 0-2 chung cuộc.

HP.HN tiếp tục thua

XM.HP trở lại ngôi đầu bảng ảnh 1
Hàng thủ HAGL bị Đà Nẵng xé nát. Ảnh: Tường Thế

Cánh cửa xuống giải hạng Nhất với HP.HN ngày càng trở nên rõ nét sau khi đội bóng của HLV Tamatz Viczko chịu thất thủ 1-3 trước chủ nhà K.KH. Sau khi duy trì tỷ số 1-1 cho tới hết hiệp 1, HP.HN bị thủng lưới thêm bàn nữa ngay ở đầu hiệp 2, để rồi bị rơi vào bẫy phòng ngự phản công của K.KH và kết thúc trận đấu với tỷ số 1-3.

May mắn hơn người anh em HP.HN, HN.ACB đã có được cái phao cứu sinh đúng lúc khi đánh bại Thể Công trong một buổi chiều mưa gió trên sân Hàng Đẫy để có thêm hy vọng thoát hiểm.

Kể từ phút 31 trở đi, HN.ACB được thi đấu hơn người sau khi hậu vệ Tuấn Tùng của Thể Công nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân nhưng phải sang tới hiệp 2, HN.ACB mới cụ thể hoá được ưu thế về quân số của mình thành bàn thắng.

Xuất phát từ pha treo bóng do Hải Nam thực hiện ở phút 48, Lebo đánh đầu ngược tung lưới Thể Công, đưa HN.ACB vượt lên dẫn trước. Đúng 10 phút sau, lại là Lebo chuyền bóng chính xác để Tuấn Anh sút bóng qua tay thủ môn Thể Công, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng của bầu Kiên.

Kịch tính nhất trong lượt trận diễn ra vào chiều qua (1/7) có lẽ là cuộc đọ sức trên sân Quy Nhơn giữa 2 đội bóng cùng cảnh ngộ B.BĐ và XM.CT.TH. B.BĐ có 2 lần vượt lên dẫn trước 1-0 rồi 3-2, nhưng XM.CT.TH thậm chí còn xuất sắc hơn thế khi dẫn lại chủ nhà 2-1 và ấn định kết quả cuối cùng là 4-3, trong đó người lập đại công là siêu dự bị Hoàng Đình Tùng, với 2 bàn thắng được ghi liên tiếp ở các phút 80 và 82.

HL.GL thảm bại

Còn trên sân Chi Lăng, SHB.ĐN đã có một trận đấu tưng bừng trước HA.GL, đối thủ mà họ chưa từng thất bại khi chơi ở sân nhà. Ngay ở phút thứ 8, Hồng Minh đã mở màn cho bữa tiệc bằng pha sút phạt chính diện tuyệt đẹp, đưa bóng đi vào góc cao khung thành thủ môn HA.GL, mở tỷ số trận đấu.

15 phút sau, lại là Hồng Minh thực hiện một cú sút phạt khác, lần này là phạt góc, để Rogerio đánh đầu nhân đôi cách biệt tỷ số cho đội bóng sông Hàn. Do các hậu vệ HA.GL quá mải mê theo kèm “sát thủ” Almeida nên đã bỏ lỏng Rogerio và để tiền vệ này ung dung dứt điểm ngay trong vòng cấm.

Sang hiệp 2 mới được 8 phút, từ pha mở bóng bên cánh phải của Thanh Phúc, Quốc Anh nhận bóng ở góc trái rồi xâm nhập vòng cấm, kết thúc chính xác nâng tỷ số lên 3-0 cho SHB.ĐN. Đây là bàn thắng đầu tiên của Quốc Anh kể từ khi cầu thủ này trở lại sân cỏ sau án treo giò.

Thế nhưng, bi kịch của HA.GL chưa dừng lại ở đây, vì đến phút 90+2, 2 cầu thủ mới vào sân thay người của SHB.ĐN là Thanh Hưng và Molina đã phối hợp bật tường với nhau như đá tập để Molina ấn định chiến thắng 4-0 đậm đà cho đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức.  

MỚI - NÓNG