Xứ bạch dương đêm trắng mừng chiến thắng

Xứ bạch dương đêm trắng mừng chiến thắng
TP - Ngay khi tiếng còi dứt trận tứ kết Hà Lan - Nga vang lên, hàng trăm ngàn người dân ở mọi nơi trên xứ sở bạch dương đã đổ ra đường, tạo nên một cơn bão âm thanh hỗn loạn bởi những tiếng còi xe, tiếng hò reo mừng chiến thắng lịch sử.
Xứ bạch dương đêm trắng mừng chiến thắng ảnh 1
Các CĐV Nga ăn mừng chiến thắng tại Moscow

Đích thân Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng lên tiếng chúc mừng thắng lợi của đội tuyển Nga với bình luận “Một trận đấu tuyệt diệu và một chiến thắng huy hoàng”, theo như lời người phát ngôn của điện Kremli.

CĐV trên khắp nước Nga tràn ra đường để bày tỏ tình cảm, chia vui với mọi người. Chỉ tính riêng tại thủ đô Moscow, theo thông báo của lực lượng cảnh sát thủ đô, đã có tới hơn 700.000 người đổ ra đường trong đêm, ôm hôn bất kỳ ai bên cạnh, đốt pháo hoa, bóp còi inh ỏi ăn mừng chiến thắng đến tận sáng hôm sau.

“Chúng ta đã thắng, chúc mừng tất cả”, một CĐV trẻ gào lên, cật lực phất cao lá cờ trên đường đến quảng trường Manezh. Những người khác thì hô vang tên vị HLV người Hà Lan của tuyển Nga “Guus, Guus, Guus”.

“Chỉ riêng khu vực trung tâm thành phố đã có tới hơn 200.000 CĐV tụ tập ăn mừng chiến thắng nhưng không có thông báo nào về những vụ bạo động hay ẩu đả. Lực lượng cảnh sát hiểu rõ niềm vui chiến thắng của các CĐV nên chỉ yêu cầu họ không gây trở ngại giao thông trong thành phố”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời một phát ngôn viên của cảnh sát Moscow cho biết và thông tin thêm không có trường hợp say xỉn hay phá phách nào diễn ra ảnh hưởng đến lễ hội mừng chiến thắng.

Xứ bạch dương đêm trắng mừng chiến thắng ảnh 2

Tại Saint Petersburg, thành phố lớn thứ hai nước Nga, những đám đông nhảy múa, ca hát mừng thắng lợi nâng cốc chúc tụng những cầu thủ đã ghi bàn làm nên trận đấu lịch sử, đặc biệt là tiền đạo Andrei Arshavin, người con của Saint Petersburg.

Khoảng 10.000 CĐV đã đổ về quảng trường trung tâm thành phố Tomsk thuộc vùng Siberia lạnh lẽo để theo dõi trực tiếp trận đấu qua màn hình khổng lồ và tạo nên một dòng suối champagne để ăn mừng những bàn thắng của các cầu thủ Nga.

Trong khi đó, tại cảng biển nổi tiếng Vladivostok, cho dù thâm thủng một khoản tiền lớn bởi 3/4 CĐV đặt cược cho các cầu thủ yêu quý nhưng các nhà cái chuyên cá độ cũng tỏ ra rất hạnh phúc với chiến thắng của đội nhà. “Chỉ có 1/4 người chơi đặt cược cho Hà Lan nhưng cho dù có thua chúng tôi cũng vẫn cảm thấy vui vẻ”, chủ một nhà cái ở địa phương phát biểu.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Liên bang Xô Viết tan rã, đội tuyển Nga mới vượt qua được vòng đấu bảng của một giải đấu lớn và lần này họ thậm chí còn giành quyền vào chơi trận bán kết tại Vienna. 20 năm trước, đội tuyển Liên Xô đã giành quyền vào trận chung kết Euro 88 nhưng thất bại 0-2 trước Hà Lan và Van Basten chính là cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội bóng da cam với một pha dứt điểm để đời. 

MỚI - NÓNG