Xứng đáng Barca

Lionel Messi không chỉ giúp Barca chiến thắng mà còn ghi thêm những kỷ lục mới vào bảng vàng cá nhân. Ảnh: Getty Image
Lionel Messi không chỉ giúp Barca chiến thắng mà còn ghi thêm những kỷ lục mới vào bảng vàng cá nhân. Ảnh: Getty Image
TP - Dù cho các cầu thủ AC Milan đổ lỗi thất bại cho sự thiên vị của trọng tài, đặc biệt là trong quả phạt penalty thứ hai, thì việc Barcelona bước tiếp vào vòng bán kết sau chiến thắng 3-1 rạng sáng qua là hoàn toàn xứng đáng với màn trình diễn của họ.

> Barca có vượt được cạm bẫy Milan?

Khoan nói về những tranh cãi từ hai quả penalty không rõ ràng bằng hai quả penalty không được công nhận ở lượt đi, hãy nhìn vào cách mà Pep Guardiola khai triển đội hình trong trận đấu này, để thấy khi Barca tung ra những miếng đánh biến hóa đến chóng mặt, thì người Ý đã sụp đổ ra sao.

Có hai sự thay đổi lớn về mặt nhân sự của Barca so với trận lượt đi. Một Fabregas chơi nhô cao để che chắn, làm tường, bật nhả và chạy chỗ tạo khoảng trống cho Messi được đá chính, thay cho Keita vốn chỉ là tấm lá chắn phía trước Puyol bên cánh trái ở lượt đi.

Một Cuenca hoàn toàn mới lạ đã kéo dãn hàng thủ Milan bằng những pha đi bóng ở hai bên cánh, điều mà Sanchez không làm được tại San Siro.

Nhưng hơn hết vẫn là những bước chân âm thầm của Daniel Alves bên cánh phải và Iniesta nơi phía trái hàng tiền vệ Barca. Đầu trận, Alves thi đấu như một tiền đạo lùi bên cánh phải trong sơ đồ chiến thuật 3-3-4.

Bộ tứ Cuenca, Fabregas, Messi và Alves đã mở rộng hết cỡ đội hình 4-1-2-1-2 vốn để bó chặt trung lộ của Milan.

Nhờ đó, tam tấu Iniesta, Xavi, Busquets có những khoảng trống mênh mông ở trung lộ và dễ dàng hợp cùng Fabrgas, Messi đánh vỗ mặt ngay trước khung thành Abbiati.

Bởi vậy, Messi đã có nhiều nhiều khoảng trống hơn để đi bóng, kiến tạo hay băng vào trung lộ để thử tài Abbiatti trong vòng cấm.

Hai bàn thắng đến từ những quả penalty có thể làm những người Ý ấm ức, nhưng công bằng mà nói, với số cơ hội mà Barcelona có được trong hiệp một, họ xứng đáng với lợi thế dẫn bàn.

Có thể, nhiều người sẽ cho rằng bước ngoặt của trận đấu đến từ quả penalty không rõ ràng mà trọng tài Bjorn Kuipers tặng cho Barcelona, trong tình huống Nesta kéo áo Busquets.

Nhưng công bằng mà nói, khi mà Barcelona đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu (kiểm soát bóng gấp rưỡi đối thủ), chủ động tấn công dồn dập và hạn chế các đợt tấn công của Milan (Barca có 17 cú dứt điểm so với 2 của Milan), thì Milan cũng không nên đổ lỗi cho thất bại chỉ do thiếu may mắn.

Xét về chữ tình, đội chủ sân Camp Nou hoàn toàn xứng đáng đi tiếp, bởi đừng quên Barcelona đã bị khước từ hai quả penalty rõ ràng hơn nhiều – như cách nói của chính người Ý – tại San Siro.

Với cá nhân Lionel Messi, cú đúp vào lưới AC Milan rạng sáng qua đã giúp ngôi sao người Argentina có được 14 bàn thắng tại Champions League mùa này, san bằng kỷ lục của cựu danh thủ Jose Altafini lập được ở mùa giải C1 1962-63 trong màu áo AC Milan.

Ở trận đấu còn lại, Bayern Munich đã có chiến thắng thuyết phục hơn nhiều, khi Ivica Olic lập cú đúp giúp đội chủ sân Allianz Arena đánh bại Marseille với tỷ số 2-0, qua đó vượt qua đội bóng của nước Pháp với tổng tỷ số 4-0.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG