Yêu 'Quỷ đỏ', De Gea quyết cãi lời tình già

De Gea sẽ không nghe theo bạn gái ở lĩnh vực sự nghiệp.
De Gea sẽ không nghe theo bạn gái ở lĩnh vực sự nghiệp.
TPO - Cô nàng Edurne Garcia đã chán cuộc sống xô bồ ở Manchester và ngỏ ý muốn thủ môn David de Gea trở lại Tây Ban Nha sinh sống. Nhưng vì tình yêu với M.U, thủ thành 23 tuổi này đã một mực cự tuyệt mong ước của người tình hơn tuổi.

Từ đầu mùa tới giờ, tương lai của David de Gea luôn là một chủ đề nóng ở M.U. Chứng kiến sự chói sáng của thủ thành 23 tuổi người Tây Ban Nha này, Real Madrid đã lên kế hoạch chiêu mộ anh bằng mức giá khoảng 50 triệu bảng để mang về Bernabeu thay thế cho Iker Casillas. Mọi chuyện càng trở nên đáng ngại khi có thông tin De Gea bằng mặt nhưng không bằng lòng với HLV Louis van Gaal, rồi lại từng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Real Madrid.

Tới ngày hôm qua, các CĐV của M.U lại có thêm lý do để lo lắng. Theo đó, khi tham dự chương trình El Hormiguero diễn ra đêm 12/3, ca sĩ Edurne Garcia thừa nhận cô ghét cuộc sống tại Manchester và muốn bạn trai De Gea nhanh chóng trở lại Tây Ban Nha sinh sống. Cô khẳng định, nước Anh quá ồn ào và không phù hợp với những người ưa yên bình như cô.

Cần biết rằng, De Gea vốn rất chiều cô bạn gái hơn mình 7 tuổi, nhất là khi mà hai người lại đã bắt đầu tính tới chuyện hôn nhân vào đầu năm tới. Tuy nhiên, riêng về vấn đề sự nghiệp, thủ thành 23 tuổi này lại muốn tự quyết định, chứ không nghe theo ai cả. Gần 4 năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford, De Gea đã trải qua nhiều thăng trầm và có một điều chắc chắn, tình yêu anh dành cho “Quỷ đỏ” vẫn chưa vơi vai.

“Edurne Garcia rất muốn De Gea trở lại Tây Ban Nha sinh sống, nhưng De Gea thì nghĩ rằng đây chưa phải thời điểm tốt nhất. Anh ấy vẫn còn nhiều dự định và hoài bão cùng M.U. Nếu muốn rời nước Anh, thì De Gea đã ra đi từ cách đây 2 mùa giải, chứ không phải đợi cho đến bây giờ”, một người bạn của De Gea và Edurne chia sẻ với tờ El Mundo.

Ngoài chuyện cự tuyệt yêu cầu của bạn gái, De Gea cũng hy vọng những cuộc thương thảo gia hạn giữa anh và M.U sẽ nhanh chóng đi tới hồi kết. Hồi tháng 1 vừa qua, Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đã thông qua kế hoạch gia hạn với cựu thủ thành Atletico Madrid tới năm 2020, đồng thời nâng lương cho anh lên mức 200.000 bảng/tuần, cao gấp gần gấp ba lần hiện tại.

MỚI - NÓNG