Zanetti phá vỡ giấc mơ của người Roma

Zanetti phá vỡ giấc mơ của người Roma
TPO - Bàn thắng ở những phút cuối cùng của Javier Zanetti đã đem lại một trận hòa quý giá cho Inter Milan trước các cầu thủ Roma với tỷ số 1 - 1.
Zanetti phá vỡ giấc mơ của người Roma ảnh 1

Zanetti là người hùng của Inter. Ảnh: Goal

Roma là đội bóng bắt đầu tốt hơn, tuy nhiên pha chọc khe của Francesco Totti cho Simone Perrotta hay cú tạt bóng nguy hiểm của Marco Cassetti đều bị thủ thành Julio Cesar phán đoán và bắt gọn.

Inter có được cơ hội ăn bàn thực sự đầu tiên ở phút thứ 18. Crespo đã có một pha dứt điểm rất đẹp mắt trong khi vẫn quay lưng về phía cầu môn của Roma nhưng bóng lại đi chạm xà ngang mà không  hề đi vào lưới.

Sau đó Totti còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn từ pha kiến thiết của Daniele De Rossi khi sút bóng ra ngoài, nhưng anh cũng chính là người phá vỡ thế cân bằng cho Roma ở phút thứ 38. Rừ pha tạt bóng của Marco Tonetto bên cánh trái, Totti đã vượt lên người đồng đội cũ Cristian Chivu và tung ra một cú volley đẹp mắt bằng chân trái khiến cho thủ thành Cesar không thể cứu thua.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Nicolas Burdisso đã có cơ hội gỡ hòa cho Inter nhưng pha đánh đầu của anh lại đi vọt xà ngang sau một pha phối hợp đá phạt góc.

Mancini quyết định thay đổi chiến thuật trong hiệp 2 khi tung tiền đạo David Suazo thay Dejan Stankovic và chuyển về sơ đồ 4-4-2.

Tuy nhiên Inter vẫn không thể áp đặt được lối chơi lên các cầu thủ Roma, do đó chiến lược gia của Inter quyết định có thêm sự tăng cường trên hàng công vời việc đưa vào sân hai cầu thủ trẻ Pele và Mario Balotelli vào thay Esteban Cambiasso và Figo.

Kể từ giờ phút này Inter chơi với đội hình 4-3-3 và điều đó đã tạo ra một lỗ hổng phía sau hàng tiền vệ của họ. Nếu pha lob bóng củng Taddei chính xác hơn một chút nữa thì Roma đã có được bàn thắng thứ hai.

Tài năng trẻ Balotelli đã có một pha sút bóng khá nguy hiểm, nhưng Roma mới chính là đội bóng áp đặt được lối chơi. Perrotta có pha tạt bóng chuẩn xác cho Alberto Aquilani, nhưng cầu thủ này trong tư thế trống trải lại sút bóng đúng vào vị trí của Julio Cesar.

Inter càng gặp phải khó khăn khi Maxwell buộc phải rời sân sau một pha tiếp đất không tốt và Mancini laijd dã sử dụng hết 3 quyền thay người nên trong vòng 25 phút cuối cùng Nerazzurri buộc phải chơi với 10 người trên sân.

Hàng tá cơ hội được tạo ra trước khung thành Inter, nhưng lần lượt cả Perrotta lẫn Aquilani và De Rossi đều không thể một lần dứt điểm thành công cho Giallorossi.

Phút 84, Philippe Mexes nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân, cân bằng tỷ số người trên sân giữa hai đội. Ngay lập tức Inter tận dụng cơ hội để tạo ra những pha bóng nguy hiểm cho riêng mình

Crespo thể hiện bản năng của một tiền đạo khi có một pha đánh đầu lob bóng tuyệt đẹp nhưng nỗ lực cứu bóng bằng 5 đầu ngón tay của Alexandre Doni đã đưa bóng đi vọt xà ngang.

2 phút trước khi hết giờ, đội trưởng Javier Zanetti đã tung ra một cú sút cực mạnh từ ngoài vòng cấm địa sau khi đón được một pha phá bóng không dứt khoát của các cầu thủ Roma khiến cho mọi nỗ lực của đội bóng thành Rome “đổ sông đổ bể”. Bàn thắng hiếm hoi của cầu thủ người Argentina đã gần như đảm bảo cho Inter chức vô địch Serie A lần thứ 2 liên tiếp.

Những phút còn lại kết thúc bằng chấn thương của Cassetti và những pha tranh cướp thô bạo của cả hai đội.

MỚI - NÓNG