Zidane đưa Pháp vào chung kết

Zidane đưa Pháp vào chung kết
TPO – Dù không được đánh giá cao khi bước vào giải đấu, song Pháp đã vẫn giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2006 khi thắng Bồ Đào Nha 1-0 nhờ bàn thắng từ chấm phạt đền của Zidane.
Zidane đưa Pháp vào chung kết ảnh 1
Zidane lại đưa Pháp vào chung kết

Cũng như trận bán kết 1 Đức - Italia diễn ra cách đó một ngày, cuộc đụng độ giữa Bồ Đào Nha và Pháp có rất nhiều duyên nợ.

Tuy nhiên, Pháp đang được lịch sử ủng hộ khi đã thắng toàn bộ 7 trận đấu gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội trong đó có hai trận bán kết Euro 1984 và Euro 2000.

Tuy nhiên, lần này hoàn toàn khác với những lần trước đó, bởi người dẫn dắt Bồ Đào Nha lúc này là ông Scolari. Một người đã giúp họ đã có nhiều bước tiến bộ rất nhiều trong hơn 3 năm qua và Bồ Đào Nha không thua trong 19 trận gần đây nhất kể từ trận chung kết Euro 2004.

Còn Pháp, sau những điều mà họ đã trình diễn trước các vũ công Samba ở vòng đấu trước, không ai còn dám xem nhẹ. Những chú gà trống Gôloa như đang trở lại tinh thần của năm 1998, năm họ lên ngôi vô địch thế giới với sự tỏa sáng của Zidane.

Sự quá hiểu nhau nên trận đấu này chủ yếu là cuộc cạnh tranh giữa hai đội bóng ở khu vực giữa sân, một bên là Figo và một bên là Zidane, hai cựu tiền vệ Real Madrid.

- Pháp - Bồ Đào Nha: 1-0

- Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu:
Lilian Thuram (Pháp)

Sự trở lại của Deco cũng không giúp được nhiều cho Bồ Đào Nha dù anh có cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút thứ 3 bằng cú sút xa bóng đi sệt, nhưng thủ môn Barthez vẫn kịp bay người hết cỡ cản phá.

Deco trở lại, nhưng các đồng đội của anh mới là những người thi đấu xuất sắc sơn. Phút thứ 8, Ronaldo đi bóng vào trung lộ Pháp rồi bất ngờ đánh gót lại cho đồng đội Maniche phía sau, để tiền vệ này tung cú sút căng, đáng tiếc là bóng đi sượt mét trên khung thành Barthez.

Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đã đến ở phút 32 khi Pháp được hưởng phạt đền. Trong tình huống tấn công nhanh, bóng tới chân Henry trong vòng cấm, Carvalho lao ra cản phá. Cú đảo người bất ngờ của tiền đạo Pháp đã làm cho hậu vệ đang khoác áo Chelsea này lỡ trớn và buộc anh đã tung chân cản Henry, và trọng tài liền chỉ tay vào chấm phạt đền.

Zidane đưa Pháp vào chung kết ảnh 2
Tình huống gây tranh cãi tạo nên quả phạt đền

Sự xuất sắc của thủ môn Ricardo trước đó (giúp Bồ Đào Nha đánh bại Anh trên chấm phạt đền) cũng không thể cản phá được cú sút 11m cực khó của Zidane. Phút 30. tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Pháp.

Tuy nhiên, nhiều người khẳng định rằng trong tình huống dẫn đến phạt đền nay có một chút gì đó ngã khéo léo của Henry, bởi cú ngáng chân của Carvalho chưa đủ để anh ngã như vậy. Và tỷ số đó cũng  được giữ cho đến khi trọng tài thổi còi hết thúc 45 phút đầu tiên.

Hiệp hai bắt đầu khá sôi động khi hai đội liên tiếp tấn công về khung thành của nhau, chơi ăn miếng trả niếng. Phút 48, Henry có pha dốc bóng từ giữa sân theo cánh trái sở trường vào góc phải vòng cấm địa của Bồ Đào Nha.

Zidane đưa Pháp vào chung kết ảnh 3
Chuyên gia đẩy phạt đền Ricardo đầu hàng trước sói già Zidane

Sau khi vượt qua trung vệ Meira, tiền đạo có sải bước nhân nhanh như gió này đã tung một cú sút vào góc gần. Bóng tưởng như đã vào lưới khi trúng tay thủ môn Ricardo, lọt qua nách anh này nhưng lại từ từ đi chệch cột dọc hết biên ngang.

Ngay tức thì, Bồ Đào Nha trả lời bằng một tình huống lên bóng bên cánh trái khá nguy hiểm. Phút 52, nhận đường chuyền từ đồng đội trong vòng cấm địa, Pauleta liền xoay người sút bóng vào góc gần, nhưng đáng tiếc là khi Barthez đã đứng nhìn thì bóng cũng chỉ làm tung mép ngoài của lưới.

Tuy nhiên, sau những tình huống sóng gió về khung thành của nhau như vậy, trận đấu đã trở nên khá quyết liệt, giằng co nhưng hoàn toàn không hấp dẫn. Tốc độ trận đấu chỉ ở mức trung bình.

Pháp gần như không tấn công nữa mà chủ động lùi về phòng ngự, chơi chậm bảo vệ tỷ số. Còn Bồ Đào Nha thì tiến lên phía trước trong vô vọng bởi trong đội hình không có chân sút nào khả dĩ có thể thay đổi được cục diện trận đấu trước một đối thủ phòng ngự quá dày đặc.

Zidane đưa Pháp vào chung kết ảnh 4
Bồ Đào Nha lại thất bại trước Pháp ở một trận bán kết

Phong độ không cao của Deco, sự già nua, nặng nề của Figo và sự đơn độc của C.Ronaldo đã làm tuyển giữa của Bồ Đào Nha trong trận này thiếu tính sáng tạo.

Sau đó, ông Scolari có một số thay đổi người khi đưa Simao và Postiga vào sân. Nhưng sự tập trung và đeo bám chặt của các cầu thủ Pháp đã làm cho lối chơi của Bồ Đào Nha khá bế tắc, không còn thấy hiệu quả của những điều chỉnh của ông Scolari như những trận đấu trước.

Tuy vậy, Bồ Đào Nha có  một cơ hội trời cho ở phút 80. Không hiểu sao thủ môn Barthez không thể bắt dính cú sút phạt căng nhưng từ  rất xa của Ronaldo  và để bóng ói ra. Figo ập vào đánh đầu nhưng bóng lại đi vọt xà. Đây là cơ hội rõ rệt nhất của Bồ Đào Nha trong cả trận đấu nhưng đã bị bỏ phí.

Những phút cuối, bóng liên tiếp được nhồi vào khu cấm địa của Pháp từ những pha xuống biên và các quả phạt góc, nhưng các cầu thủ  Bồ Đào Nha không một lần thành công. Và hậu quả là họ bị loại.

Công bằng mà nói, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã không gặp may bởi những gì họ phô diễn từ đầu giải là khá thuyết phục. Trong khi Pháp chỉ thắng nổi 1 bàn cách biệt nhờ quả phạt đền gây tranh cãi...

Sau trận đấu, HLV Scolari đã thừa nhận Pháp xứng đáng thắng, tuy ông rất tự hào về các cầu thủ của mình.

Pháp không được mong chờ khi bước vào đầu giải lại có mặt trong trận đấu cuối cùng. Và trận chung kết World Cup 2006 vào ngày 9/7 tới là cuộc đụng độ giữa Italia và Pháp.

Đội hình ra sân:

Bồ Đào Nha: Ricard, Miguel (63 Ferreira), Meira, Carvalho, Valente, Costinha (74 Postiga), Maniche, Deco, Ronaldo, Pauleta, (68 Simao), Figo

Pháp: Barthez, Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal, Ribery (72 Govou), Vieira, Zidane, Makelele, Malouda (69 Wiltord), Henry (85 Saha)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.