Zidane và Figo - Nếu còn có ngày mai!

Zidane và Figo - Nếu còn có ngày mai!
TP - Zinedine Zidane và Luis Figo, hai cựu ngôi sao của “dải thiên hà” Real Madrid sẽ phải đối mặt với nhau trong trận đấu đêm nay. Và sẽ chỉ có một người giành được chiếc vé cuối cùng vào chơi trận chung kết World Cup 2006.
Zidane và Figo - Nếu còn có ngày mai! ảnh 1
Zinedine Zidane

Chính Zidane và Figo cũng đã loại hai “Galacticos” của Real là David Beckham và Ronaldo ở tứ kết. Trong khi Figo giúp Bồ Đào Nha đánh bại đội Anh của Beckham trên chấm phạt đền thì Brazil của Ronaldo cũng phải gục ngã 0-1 trước đội Pháp của Zidane.

Thú vị thay, Zinedine Zidane và Luis Figo đã nói lời tạm biệt Real Madrid còn Beckham và Ronaldo vẫn là những cái tên sáng giá của đội bóng từ cái ngày họ nằm trong chiến dịch mỗi năm một ngôi sao của CLB Hoàng gia.

Trong khi cả Zidane và Figo đã đóng góp rất nhiều và giành được danh hiệu cao quý nhất cho CLB như chức vô địch C1 châu Âu năm 2002 thì Beckham và Ronaldo lại chưa thể làm được điều đó trong màu áo Real.

Figo giờ chỉ là cựu binh của Real, bởi anh đã chuyển tới Inter Milan, để lại sân chơi cho Beckham bên hành lang phải. Zidane cũng đã tuyên bố giải nghệ và những trận đấu tại World Cup sẽ là những trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

“Tôi không biết tại sao Zidane muốn ngừng thi đấu khi vẫn còn chơi tốt như cách đây 4 năm”, Franz Beckenbauer đã phải thốt lên như vậy sau khi chứng kiến tiền vệ có cái đầu hói này nhảy điệu Samba trước mặt các cầu thủ Brazil.

Zidane và Figo - Nếu còn có ngày mai! ảnh 2
Luis Figo

Zidane là một ngôi sao lớn của bóng đá thế giới, một ngôi sao rất kiệm lời và ít có scandal, bởi đối với anh cuộc sống riêng tư và và gia đình là số một. Zidane tuyên bố giải nghệ vì anh cần dành thời gian chăm sóc người vợ Veronique và 3 đứa con trai đang tuổi lớn.

Không xuất sắc và có tầm ảnh hưởng lớn như cựu đồng đội Zidane, nhưng vai trò của Figo là không thể thay thế trong màu áo CLB cũng như đội tuyển Bồ Đào Nha.

“Tôi nghĩ Luis Figo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và anh ấy đã chứng tỏ điều đó”, Beckham thừa nhận sau trận tứ kết vừa qua.

Giống như Zidane, Figo cũng đã trở lại đội tuyển dù từng tuyên bố giải nghệ sau Euro 2004. Năm đó cả Zidane và Figo đều là nạn nhân của hiện tượng Hy Lạp khi Pháp và Bồ Đào Nha lần lượt thất thủ trước đối thủ này tại tứ kết và chung kết. 4 năm trước, cả hai cùng bị loại khỏi World Cup ngay tại vòng bảng và giờ đây là cơ hội cuối cùng cho cả hai.

Đêm nay, hai người đồng đội cũ sẽ đối đầu với nhau, mỗi người một chiến tuyến. Đêm nay, có thể sẽ là trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia của Zidane hoặc Figo. Và đêm nay, họ sẽ ra sân mà cùng chung khát vọng: Nếu còn có ngày mai! 

MỚI - NÓNG