TPO - Ngày 10/9, Hội đồng tuyển sinh trường đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM (UEF) công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 các ngành trình độ đại học, cao đẳng.
TPO - Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển Nguyện vọng bổ sung (NVBS) đợt 1 tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng năm 2014. Trường cũng công bố thời gian nhận xét tuyển NVBS đợt 2 từ 10/9 – 29/9.
TPO - Hội đồng Tuyển sinh, trường đại học Nguyễn Tất Thành và đại học Văn Hiến đã thông báo điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
TPO - Trường ĐH Sư phạm TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào trường. Điểm chuẩn tất cả các ngành đều tăng mạnh so với điểm sàn xét tuyển từ 3,5 đến 6,5 điểm so với sàn xét tuyển.
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014, với hơn 600 chỉ tiêu. Thời gian xét tuyển đến ngày 16/9.
TP - Dù Bộ GD&ĐT chưa quyết định phương án nào cho kỳ thi quốc gia 2015 nhưng cuối tháng 9 này, các trường đại học, cao đẳng (ĐH- CĐ) phải trình đề án tuyển sinh riêng để bộ phê duyệt. Vì thế, nhiều trường đang gấp rút hoàn thiện đề án.
TPO - ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM cho biết, bên cạnh các ngành mà trường đã thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ trước bao gồm: Lịch sử, Giáo dục học, Quy hoạch vùng và đô thị (Đô thị học) và Ngôn ngữ Italia, trường tiếp tục tuyển nguyện vọng bổ sung 190 chỉ tiêu cho 5 ngành khác.
12 năm đi học là 12 năm viết bằng tay trái, song chàng trai bị tật ở tay phải ấy đã lập được một kỳ tích đáng cho học sinh cả nước học tập - đó là đỗ thủ khoa đại học khối C. Chàng trai ấy chính là Hoàng Đình Quân, học sinh Trường THPT Điềm Thụy (Phú Bình, Thái Nguyên).
“Tôi đã từ chối học bổng của chính phủ sang Ba Lan để theo học ĐH Ngoại thương Hà Nội, có rất nhiều luyến tiếc nhưng tôi hiểu rằng cơ hội dành cho tôi vẫn còn rất lớn...Bây giờ việc tiếp theo của tôi là tiếp thu những hành trang để trở thành một doanh nhân thành đạt…”.
TP - Thi 3 môn được 26 điểm, Phạm Thị Ngọc Biển chiếm ngôi thủ khoa Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM, mang niềm tự hào về tổ 2, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Nhưng phía sau niềm vui là bao gánh nặng, toan tính mưu sinh.
“Vì nhà khó khăn quá nên cháu nhịn ăn sáng riết rồi quen, nhưng cháu ham học và học giỏi nên vợ chồng tôi cũng vui. Giờ cháu đỗ đại học rồi, vợ chồng tôi lo lắm…” - lời tâm sự của mẹ em Nguyễn Duy Sơn, tân thủ khoa ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng.
Cha mẹ lần lượt qua đời, cô học trò nhỏ Lô Thị Nga (Qùy Châu, Nghệ An) được gia đình dì ruột nuôi dưỡng luôn nỗ lực không ngừng trong học tập để thi đỗ hai trường ĐH Y khoa Vinh và ĐH Vinh.
Gia đình bây giờ không thể chu cấp nổi cho em Võ Hồng Nhân đi học được nữa, để viết tiếp ước mơ, cậu học trò quê huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa đỗ đại học, phải tranh thủ đi bốc hàng mã để kiếm tiền cho những dự định tương lai.
TP - Những ngày này, niềm vui ngập tràn trong ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Trần Trung và chị Nguyễn Thị Đổng (thôn 6 xã Duy Trung, Duy Xuyên, Quảng Nam). Ba đứa con gái sinh ba của anh chị, trải qua tuổi thơ và chuỗi ngày khốn khổ đến tận bây giờ nhận tin vui đậu đại học cùng một ngày.
Với tổng điểm tròn 28,5, Lê Chí Thành Nhân (học sinh lớp chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Quốc học Huế) là thí sinh cao điểm nhất Đại học Huế kỳ thi tuyển sinh vừa qua. Em cùng gia đình đã chia sẻ những điều rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa về việc học.
TP - Thầy Đặng Văn Mười (giáo viên dạy Lý, Trung tâm GDTX quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vui mừng reo lên trong điện thoại khi báo với tôi tin em Nguyễn Thị Kim Cúc đỗ đại học.
ĐH Lương Thế Vinh, dù có cơ sở vật chất lý tưởng, nhưng năm ngoái rơi vào tình trạng vô vọng hoàn toàn vì không tuyển sinh được một người học nào thì năm nay cũng đang… chờ đợi.
Mấy hôm nay, ngôi nhà nhỏ nằm trong thung lũng vùng núi heo hắt thuộc thôn 1 (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bỗng rộn ràng tiếng cười nói của hàng xóm đến chúc mừng chị em sinh ba cùng thi đỗ đại học.
Đó là Trường THPT Dân lập Nguyễn Khuyến (TPHCM). Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng thủ khoa, á khoa ĐH-CĐ của Trường THPT Dân lập Nguyễn Khuyến là 22 thủ khoa, 15 á khoa, tăng gấp đôi so với số lượng 11 thủ khoa năm ngoái.
Nhiều học sinh sau khi kết thúc lớp 12, nếu không đỗ đại học thì thi lại đến khi đỗ mới thôi, hay vào đại một trường nào đó hoặc bỏ học lông bông chứ ít xác định con đường học nghề.
Trường CĐ Sư phạm Hà Nội vừa chính thức công bố điểm thi tuyển sinh. Đáng chú ý trường có đến 7 thí sinh đạt 30 điểm (đã làm tròn). Đặc biệt, có đến 5 thí sinh trong số này đạt điểm tuyệt đối 30/30.
Nhà xa trường hơn 20km, mỗi tuần Lê Thị Thoa chỉ xin bố mẹ 50 nghìn tiền ăn, bữa cơm của em là ít rau, lạc rang mang từ nhà đi. Vượt lên khó khăn, Thoa luôn nỗ lực học tập và em vừa đỗ thủ khoa khối C ĐH Luật Hà Nội, trong đó hai môn Văn và Địa đều 9 điểm, Sử 8,25 điểm.