Bắc Giang:

Vì sao mẹ bỏ đói con?

Vì sao mẹ bỏ đói con?
Vũ đứng lại, liền bị mẹ vung dao chém liền hai nhát, một nhát vào khuỷu tay và một nhát nặng hơn cắm phập vào đầu gối khiến Vũ gục xuống.
Vì sao mẹ bỏ đói con? ảnh 1
Đại diện Công an xã đang tìm hiểu vụ việc tại bệnh viện                   Ảnh: MT

Cho đến khi gặp tôi tại Bệnh viện 43 (Quân đoàn II, Lạng Giang, Bắc Giang) vào sáng ngày 20/1 tức là sau 12 ngày xảy ra sự việc lưỡi dao từ chính tay người mẹ đẻ là Hoàng Thị Tuyên liên tiếp bổ xuống người, cậu học sinh lớp 9 mồ côi cha Ngô Văn Vũ một chân quấn đầy băng trắng dường vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Đôi mắt buồn buồn, Vũ kể: “Khoảng 15 giờ chiều ngày 14/1, Vũ đã trêu em trai là Ngô Văn Duy 11 tuổi cùng chơi ở sân nhà khiến Duy khóc. Bất ngờ mẹ chạy từ trong nhà ra tay cầm 1 con dao đuổi đánh Vũ. Vũ vùng bỏ chạy, mẹ quát “mày chạy tao chém chết”.

Vũ đứng lại, liền bị mẹ vung dao chém liền hai nhát, một nhát vào khuỷu tay và một nhát nặng hơn cắm phập vào đầu gối khiến Vũ gục xuống. Mặc kệ máu chảy lênh láng từ vết thương trên người con trai, bà Tuyên đi vào nhà và doạ: “Mày mà kêu khóc để cho ai biết tao chém chết”!

Mặc dù quá đau nhưng do sợ bị mẹ chém tiếp, Vũ dốc hết sức lết vào nhà. Và cũng kể từ hôm đó, bà Tuyên bỏ mặc Vũ nằm rên tím tái trên giường và thu gom tiền, gạo và những tài sản có giá chuyển đến nơi ở khác.

7 ngày liên tiếp, Vũ sống được là nhờ vào nỗ lực của cậu em 11 tuổi lo cơm cháo qua ngày cho đến khi thầy giáo chủ nhiệm đến nhà phát hiện và đề nghị họ hàng của Vũ đưa đến bệnh viện. Bác sỹ xác định: Vũ bị dao chém vỡ xương bánh chè, máu ra nhiều; nhập viện khi vết thương rất bẩn, chảy nhiều dịch và thối.

Vũ bị mẹ đẻ chém thành thương và bỏ đói giống như giọt nước tràn ly, kết thúc những năm tháng tồn tại mong manh đầy đau khổ của một gia đình trẻ nơi thôn quê.

Ông Vũ Đình Đức, cán bộ Công an xã Đại Lâm cho biết: Chị Tuyên bỏ nhà vào miền Nam mới về được mấy tháng. Trước đó, khi chồng còn sống, hai bên nhiều lần cãi cọ, xô xát. Đời sống của gia đình đã khó khăn lại càng thêm thiếu thốn.

Đã có lần chị Tuyên phải nhảy xuống sông chạy trốn những trận đòn thừa sống thiếu chết của anh chồng vũ phu. Xung đột giữa chị Tuyên với chồng và gia đình nhà chồng ngày càng căng thẳng. Không kiềm chế được, nhiều lần những chuyện bực tức của đôi vợ chồng trẻ đã “trút” lên đầu hai đứa con nhỏ...

Đại diện Công an xã cho rằng, vụ việc xảy ra ngay cả ông bà cháu Vũ gần chục ngày mới biết, thì chính quyền không thể nắm được thông tin! Ông Nguyễn Văn Hà, Hiệu trưởng THCS Đại Lâm (nơi Vũ đang học) thừa nhận, bên cạnh dạy chữ, dạy kiến thức văn hoá, việc bồi dưỡng về tình nhân ái, về đạo nghĩa cuộc sống cho thanh thiếu niên đang rất cần được tăng cường. Mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình cũng phải thêm gắn bó.

Tôi rời Đại Lâm khi câu chuyện về tình người còn day dứt. Em học sinh 15 tuổi Ngô Văn Vũ may mắn thoát chết nhưng lời đề nghị “Từ nay không muốn sống cùng mẹ” chắc sẽ là bản án nghiêm khắc nhất dành cho người mẹ nhẫn tâm  này.          

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.