Đĩa lậu tràn ngập thị trường

Đĩa lậu tràn ngập thị trường
Băng đĩa in sao trái phép có nội dung đồi trụy, kích động đang được sản xuất, kinh doanh một cách công khai ngay tại những con phố lớn của Hà Nội; Các hãng sản xuất không dám tung sản phẩm mới ra thị trường vì sợ bị làm “nhái”…

Giáp Tết:

Đĩa lậu tràn ngập thị trường

Nhà sản xuất sợ “đầu nậu”

Chưa bao giờ bọn đầu nậu sản xuất băng đĩa lậu lại táo tợn như thời điểm này. Các hãng chỉ cần tung ra một sản phẩm  ăn khách thì ngay trong vòng vài giờ đã bị in sao, bán nhan nhản trên thị trường-Bà Nguyễn Kim Ngà, Phó phụ trách Trung tâm dịch vụ CD-VCD thuộc Hãng băng đĩa nhạc Hồ Gươm bức xúc. Theo bà Ngà, tất cả các sản phẩm của Trung tâm đều bị ăn cắp, có chương trình bị “cóp” nguyên si. Gần đây, bộ đĩa 5 chiếc gồm 50 bài hát về Hà Nội phát hành chưa đầy 10 ngày đã bị một cơ quan khác “lấy” để kinh doanh. Với tổ chức có tư cách pháp nhân, Trung tâm còn có thể có ý kiến, riêng với những đối tượng ăn cắp là tư nhân, kinh doanh tự do thì Trung tâm đành chịu. Trong dịp Tết ất Dậu, Trung tâm chuẩn bị tung ra thị trường đĩa hài “Thầy rởm”, mọi thông tin được giữ đến cùng nhưng vẫn lo bị “nhái”, hiện vẫn đang phải tính cách nào để phát hành được!. Năm ngoái đĩa hài “Râu quặp” của trung tâm  bị sao lậu tới cả vạn bản, bán đầy đường phố Hà Nội nhưng Trung tâm chẳng biết kêu ai...! “Biết là mình tung ra đĩa mới sẽ  bị ăn cắp nhưng vẫn phải làm. Thôi thì đành sống chung với ăn cắp vậy”-bà Ngà nói.

Để chống lại nạn băng đĩa in sao trái phép, các hãng lớn như Hồ Gươm Audio Video, Trung tâm nghe nhìn Hà Nội và các hãng sản xuất lớn  phía Nam đã nhập những dây chuyền thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng đĩa, in lô-gô 5 màu nhưng chi phí lại đội lên nhiều lần so với đĩa lậu in vi tính. Có hãng cài đặt chương trình chống in sao nhưng lại bị ăn cắp bằng cách sao lại từ màn hình TV. Giá loại đĩa lậu chỉ vài ngàn đồng/chiếc trong khi một chiếc đĩa chính hãng thường từ 35.000đ/ chiếc trở lên (bán lẻ). Đĩa gốc thường phải thuê một Hãng nước ngoài sản xuất nên khó giảm giá thành. Nghịch lý ở đây chính là các nhà sản xuất chân chính lại sợ đầu nậu, do hàng nhái rẻ hơn rất nhiều lần so với hàng xịn. Ông Tạ Quang Thiều, Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh băng đĩa hình Hà Nội-người đã từng viết một đề tài về chống băng đĩa lậu-cho biết: “Chúng tôi thấp cổ bé họng, kêu mãi cũng chẳng thấu”...

Theo giới kinh doanh, thời điểm trước Tết năm nay bọn đầu nậu đã bắt đầu hoạt động mạnh. Họ có hẳn một hệ thống tìm hiểu thị trường, phát hành, hoạt động rất bài bản và tốc độ ăn cắp thì nhanh không thể tưởng tượng nổi. Các chương trình thường bị in sao nguyên si nhưng cũng có khi qua cắt gọt theo kiểu chắp vá “râu ông nọ, cằm bà kia” như : “ Tuyển chọn những ca khúc đón năm mới 2005” vừa được tung ra thị trường. VCD “Nhớ mãi khôn nguôi”, “Cắp nón đón đò” của Hồ Gươm Audio Video cũng bị nhái một cách thảm hại...Về hậu quả của vấn nạn này, ông Trần Văn Tung-Chánh Thanh tra Sở VHTT Hà Nội nói: Băng đĩa lậu là một căn bệnh trầm kha và để lại hậu quả cũng rất nguy hại. Bên cạnh việc mất uy tín,  hãng có sản phẩm bị ăn cắp còn thiệt hại tới hàng trăm triệu đồng cho mỗi sản phẩm mới.

Đĩa lậu tràn ngập thị trường

Đĩa nhập lậu không có tem nhãn, in sao trái phép được bày bán công khai, tràn lan tại các ki ốt trong chợ Trời (chợ Hoà Bình). Ông Bùi Hữu Hoà-Đội trưởng Đội QLTT số 5 xác nhận: Hàng chục cửa hàng, cửa hàng nào ở đây cũng có đĩa lậu, ít nhất 90% số đĩa là đĩa lậu. Chỉ một đợt kiểm tra, đội đã thu tới hơn 30.000 chiếc đĩa lậu ở đây...

Dịp giáp Tết, đây là nơi tập kết đĩa nhập lậu Trung Quốc từ CD, VCD, DVD ca nhạc, phim, hài nội ngoại  tràn ngập. Bên cạnh đó, ngay trong chợ, nhiều đầu nậu còn sử dụng những máy in sao băng đĩa công khai. Mỗi điểm này có thể nhân bản được hàng ngàn chiếc đĩa mỗi ngày. Nhưng nguy hiểm hơn, đây cũng là đầu mối của băng đĩa có nội dung đồi trụy phân phối ra khắp địa bàn thành phố và các nơi.

Khách chỉ cần máy môi là được tiếp thị chu đáo: “Phim châu Á, hay châu Âu, “nặng” hay “nhẹ”, giá 10-15.000đ/chiếc, tuỳ hàng mới hay cũ. Nhưng nếu anh muốn mua nhiều thì phải đợi một chút để em đi lấy…”- một cô bé tóc vàng hoe bán đĩa rong chào hàng.

Chị Trịnh Thị Thanh (Xí nghiệp kinh doanh băng đĩa hình Hà Nội) ngao ngán: Tháng Tết, lẽ ra băng đĩa đắt như tôm tươi vậy mà năm nay ế ẩm quá. Ngày đông khách cũng không vượt qua được vài chục đĩa, ngày ế có khi chỉ có vài khách đến mua. Lý do, khi chị có đĩa “ăn khách” để bán thì  ngoài “chợ trời” những đĩa này đã tràn ngập mà giá lại quá rẻ, chỉ bằng  1/4 giá đĩa “xịn”.

Phố Hàng Bài, cửa hàng của Hồ Gươm Audio Video cũng “vắng như chùa bà Đanh” . Đối lập với không khí ảm đạm đó, cửa hàng trong ngõ 31-Hàng Bài, khách nối đuôi nhau ra vào.  Người trông xe ở đây cũng chính là các “ma-két-tinh” hảo hạng…Khách chỉ cần đọc tên đĩa cần mua, ngay lập tức một mớ đĩa sẽ được ròng dây thả xuống. Giá chỉ 7000đ/chiếc!

Ông Trần Văn Tung, Chánh Thanh tra Sở VHTT Hà Nội  thừa nhận đây  là một tụ điểm khá phức tạp, Thanh tra Sở đã từng kiểm tra, thu giữ mấy trăm đĩa lậu nhưng rồi đâu lại vào đấy…

Gần đây, Thanh tra Sở VHTT Hà Nội, Thanh tra Bộ VHTT đã phối hợp với lực lượng công an đã bắt quả tang nhiều vụ sản xuất, kinh doanh băng đĩa lậu. Song, số vụ vi phạm vẫn không ngừng tăng lên, quy mô cũng lớn hơn. Các tụ điểm kinh doanh băng đĩa lậu cũng lan tràn ra tất cả các tuyến phố của Hà Nội.

 Theo ông Tung, chỉ trong một đợt kiểm tra khoảng 1000 cơ sở kinh doanh băng đĩa đã phát hiện  tới hơn 100.000 băng đĩa in sao lậu; số cơ sở vi phạm chiếm trên 50%, vi phạm nhãn mác tới 80%. Riêng khu vực chợ Trời các cơ sở kinh doanh băng đĩa cơ bản không có giấy phép hành nghề. Ông Tung cũng cho biết thêm, trong dịp Tết, Thanh tra sẽ tăng cường các hoạt động kiểm tra các cơ sở kinh doanh băng đĩa hình trên địa bàn Thủ đô. “Nhưng đó chỉ là cắt phần ngọn mà thôi”-ông Tung nói.

MỚI - NÓNG