Mất chức Bộ trưởng vì... bánh pizza

Mất chức Bộ trưởng vì... bánh pizza
Chuyện các chính khách bị ngã ngựa vì nhận hối lộ ngày nay không còn là điều lạ trên thế giới, nhưng việc bà Judy Sgro - Bộ trưởng Nhập cư Canada chỉ vì bánh Pizza mà rơi mũ ô sa thì quả là chuyện thật mà như bịa.

Hadji Singh là một người Ấn Độ sang sống ở Canada từ 1988, đến tháng 12 năm 2004 thì ông ta bị bắt vì tội sử dụng hộ chiếu của người khác. Nếu toà án kết tội thì ông ta sẽ bị trục xuất về ấn Độ. Ngày 5/1 vừa qua, tại bản tuyên thệ trước toà, H.Singh cho biết ông đã xin bà Bộ trưởng Nhập cư Judy Sgro giúp đỡ và bà đã hứa giải quyết nếu ông giúp đỡ bà tranh cử. H.Singh viết: “Judy Sgro nói bà muốn tôi cung cấp bánh cho Văn phòng tranh cử của bà và tôi đã làm theo. Bà còn nói cần 15-16 người giúp cho hoạt động tranh cử, tôi cũng đã lo giúp chuyện này”. Nhưng sau đó khi chuyện bị lộ ra ngoài, Judy Sgro đã phủ nhận sự việc này nên Singh cho rằng giờ đây khi đã có quyền trong tay, bà Judy Sgro sẽ tống cổ ông về nước.

Sau khi nhận được văn bản tố cáo của H.Singh, bà Judy Sgro rất tức giận. Bà tuyên bố đây là điều bịa đặt khiến người ta kinh tởm và bà dọa sẽ dùng mọi cách để tự vệ. Chứng tỏ mình là người trong sạch, Judy Sgro đã đệ đơn xin từ chức lên Thủ tướng Martin và được chấp nhận. Judy Sgro là vị Bộ trưởng đầu tiên trong Chính phủ của ông Martin từ chức sau khi được thành lập cuối tháng 12/2003.

Ở Canada, chức Bộ trưởng Nhập cư là vị trí rất nhạy cảm, có quyền cấp phép nhập cư cho người nước ngoài muốn tới nước này định cư. Kể từ sau khi ngồi vào ghế, bà Judy Sgro luôn xuất hiện trên trang nhất các  báo lớn. Ngồi chưa ấm chỗ bà đã đề nghị sửa đổi quy định nhập cư vì cho rằng những người di cư vì kinh tế đã phá hoại nghiêm trọng hệ thống cứu tế của đất nước . Bà cũng yêu cầu các nhà thờ không chứa chấp những người nhập cư trái phép bị Chính phủ trục xuất và cho rằng giáo đường là chiếc cửa sau để những người di cư trái phép lọt vào Canada. Vì chuyện này, Judy Sgro đã bị nhiều người công kích.

Tháng 11 năm ngoái, phe đối lập đã phê phán bà Judy Sgro lạm quyền khi cho một vũ nữ thoát y người Romania được tạm trú và hứa cho cô ta quyền cư trú lâu dài. Chính cô vũ nữ cũng  là một người tình nguyện giúp bà tranh cử. Sự kiện này đã gây xôn xao cả nước. Bà Judy Sgro đã giải thích hành vi của mình xuất phát từ lòng nhân đạo và nói không nhớ cô vũ nữ này là ai (?).

Đối với Thủ tướng Martin, việc bà Judy Sgro từ chức là một cú giáng chí tử. Tháng 6 năm ngoái, Đảng Tự do cầm quyền của ông đã bị mất vị trí đa số trong Quốc hội vì một vụ bê bối quyên tiền bầu cử. Ông đã phát biểu về việc bà Judy Sgro từ chức: “Tôi rất lấy làm tiếc khi phải chấp nhận yêu cầu của bà ấy. Tôi hiểu vì sao bà ấy xin từ chức. Bà ấy muốn dốc toàn lực vào việc biện hộ cho mình trước những lời tố cáo ấy”.

Trong khi đó, ông Stiven Haber, thủ lĩnh Đảng Bảo thủ đối lập lại cho rằng trong Bộ Nhập cư tồn tại những vấn đề nghiêm trọng, lẽ ra Judy Sgro nên từ chức từ mấy tháng trước mới phải.

MỚI - NÓNG