Lời hẹn ngày hết dịch

TP - Mạng xã hội mấy hôm nay cũng lan truyền câu “bạn sẽ hẹn ai, làm gì khi hết dịch”. Những lời hẹn xa xỉ lúc này nhưng tôi tin nó đang đến gần!

I-Cách đây hơn một tháng, đêm 3/3, Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) hết hạn cách ly 21 ngày. Tôi ngồi ở chốt trực cùng anh em cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế trực ở cổng làng, vừa viết tin, vừa quan sát anh em làm việc. Chiều tối, một vài phóng viên không tìm được gì ăn, do không có hàng quán nào mở cửa. Một chiến sĩ công an bảo: Nếu đói, cứ lấy mì tôm của bọn mình ăn nhé. Trời lạnh, mấy anh em nhóm một đống lửa bên cạnh, nướng luôn khoai, sắn mà người dân mang ra tặng.

Một số anh em chiến sỹ còn cho biết, có hôm bà con ở Sơn Lôi còn mang cả gà ra cho. Tranh thủ lúc không có nhiều người qua lại, một nhân viên y tế gọi điện về cho con gái. Trước khi đến đây, chị đã kịp úp một bát mì tôm lót dạ. 12h đêm hôm đó, gần như cả làng thức chờ phút giây lực lượng chức năng gỡ bỏ cách ly. Thời khắc đó như giao thừa vậy. Người dân hân hoan, bởi làng không còn bị phong tỏa, họ được thoải mái đi lại, quay trở về với cuộc sống bình thường. Anh em cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế... cũng thở phào nhẹ nhõm.

II-Oh ngày 12/4, hàng trăm bác sĩ, y tá Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) hân hoan hô vang “Việt Nam chiến thắng” khi bệnh viện được gỡ bỏ lệnh phong tỏa. 14 ngày  nội bất xuất, ngoại bất nhập tại ổ dịch được cho là lớn nhất ở Hà Nội không quá dài với người ở ngoài, nhưng bên trong bệnh viện, với các bác sỹ quả thực đó là chuỗi ngày đằng đẵng. Nhiều y bác sĩ đã khóc khi nhắc về những ngày mà họ đã trải qua trong vòng phong tỏa. Họ khóc không phải vì vất vả mà là vì cảm xúc vỡ òa khi chính họ chiến thắng bước đầu với COVID-19 ngay khi họ vừa chống dịch vừa chăm lo cho sự sống của bệnh nhân. “Chúng tôi hết cách ly rồi. Bệnh viện Bạch Mai chiến thắng rồi”, nhiều người truyền thông điệp qua chiếc điện thoại phát trực tiếp qua mạng xã hội những câu như vậy.

14 ngày phong tỏa, Bệnh viện Bạch Mai cũng lập nhiều kỳ tích như cứu sản phụ đang nguy kịch, tiếp tục chạy thận cho các bệnh nhân ở Hà Nội…Nhân viên y tế Bạch Mai chia sẻ, họ mừng, vì lại được tiếp tục công việc cứu chữa người bệnh một cách bình thường, vì họ là y, bác sĩ, là bệnh viện tuyến cuối.

III- Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong ngay trước giờ Bệnh viện Bạch Mai hết thời hạn bị phong tỏa, lãnh đạo phường Phương Mai nói, mười mấy ngày qua, lãnh đạo phường, đại diện nhiều cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội hầu như đều trực ngoài cổng bệnh viện. Hà Nội cũng liên tiếp họp bàn cách xử lý “ổ dịch” đặc biệt nguy hiểm này. Trong cuộc họp mới nhất, Hà Nội cho biết, đã rà soát được hơn 26 nghìn người liên quan đến Bạch Mai. Với phương châm đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ, Hà Nội đã “không bỏ sót một trường hợp nào liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai” như yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, từ đó để khoanh vùng, dập từng đốm nhỏ của dịch bệnh.

Trong thông cáo báo chí phát đi của Bộ Y tế mấy hôm nay, đã thấy không còn phần thông tin ghi nhận ca nhiễm mới. Kết quả ấn tượng của công tác phòng chống dịch COVID-19 Việt Nam đặt trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang khủng hoảng vì số ca nhiễm mới và số người chết. Đêm 12/4, ngồi ở cổng Bệnh viện Bạch Mai, nhóm phóng viên chúng tôi trò chuyện to nhỏ. Có người thốt lên “bao giờ hết dịch để chúng ta lại cùng nhau ăn phở, ngồi vỉa hè uống một ly cà phê”. Mạng xã hội mấy hôm nay cũng lan truyền câu “bạn sẽ hẹn ai, làm gì khi hết dịch”. Những lời hẹn xa xỉ lúc này nhưng tôi tin nó đang đến gần!

MỚI - NÓNG