Tại con đường

Tại con đường
TP - Gia đình anh Tuyên và anh Cư là hàng xóm lâu nay. Con cái học chung  trường lại  chơi  với nhau nên tình cảm hai nhà càng thêm thân thiết.

Mọi chuyện vẫn cứ tốt đẹp như thế nếu như không có dự án đường liên tỉnh chạy qua xóm. Giá đất tăng lên đến chóng mặt. Nhà anh Tuyên và anh Cư cũng nằm trong diện quy hoạch. Khi chưa có dự án thì chẳng ai ngó ngàng đến chuyện xây tường rào đất nhưng bây giờ đã khác.

Chị Tình, vợ anh Cư là người biết tính toán, chị đã  nhìn thấy ngay giá trị của từng mét đất vàng ngọc. Ngay lập tức chị giục chồng  mua cây về trồng lấn dàn sang đất nhà anh Tuyên. Khi cây lớn lên, chị Tình  lại thuê thợ xây tường rào.

Lúc đầu nhà vợ chồng anh Tuyên còn sang nói chuyện dàn xếp, dẫu sao cũng là hàng xóm “tối lửa tắt đèn”. Nhưng chị Tình đã gạt phắt đi: “Anh  đừng lắm chuyện. Ai chứng minh đó là đất nhà anh”. Tức mình, anh Tuyên đâm đơn kiện. Anh lại còn lo lót cho cán bộ địa chính xã xuống đo đạc. Mọi chuyện cứ rùm beng. Các bà nhiều chuyện lại có đề tài bàn tán.

Chỉ khổ cho mấy đứa trẻ. Chúng bị cấm chơi với nhau triệt để. Cứ vài ngày hai nhà lại lời qua tiếng lại, dè bỉu lẫn nhau. Không khí căng như dây đàn.

Bé Thúy con chị Tình thẽ thọt hỏi mẹ:

- Tại sao con không được chơi với bạn Uyên nữa?

- Tại nhà nó lấy đất nhà mình.

- Tại sao nhà bạn ấy lại lấy đất của nhà mình?

Chị Tình gắt lên: “Tại con đường. Trẻ con, lắm chuyện, tao đã cấm thì chớ có bén mảng sang đấy nghe chưa”. Bé Thúy “Dạ” một tiếng rồi thui thủi ra vườn chơi với con mèo.

Bỗng một hôm bé Thúy chạy về hớn hở: “Mẹ ơi! Con nghe bác Tuyên bảo với mọi người rằng không có con đường nào nữa đâu. Vậy là con được chơi với bạn Uyên rồi phải không ạ!”.

Chị Tình chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì ông trưởng xóm đã đến nhà thông báo: “ Trên tỉnh người ta xét lại rồi. Dự án đường liên tỉnh chạy qua thôn mình không triển khai được vì không khả thi”. Chị Tình hơi sững người lại, rồi ngượng ngùng khi nghĩ tới chuyện sang làm lành với vợ chồng anh Tuyên.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.