Tiếp sức mùa thi: Tranh nhau chở thí sinh bằng xe đạp

Tiếp sức mùa thi: Tranh nhau chở thí sinh bằng xe đạp
TPO -  “Chở được một đoạn thì mới biết mình đang đèo sau lưng một thí sinh nặng hơn 70 kg và một ba lô to “chà bá”, đã thế, mình phải đèo đến nhà trọ thứ ba, thí sinh này mới đồng ý ở.” 

Võ Thị Mỹ Duyên, sinh viên năm 2 trường cao đẳng Công Thương TPHCM, thành viên của đội xe đạp tình nguyện đưa đón thí sinh ở điểm trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM kể lại.

Nữ tình nguyện viên 45 kg đèo nam thí sinh 70 kg đi tìm nhà trọ

Đó là ca trực đầu tiên của Duyên vào sáng ngày 1/7. Lúc đó khoảng 8 giờ sáng thì đội tư vấn tiếp nhận hai thí sinh nam đến xin hỗ trợ để tìm nhà trọ. Sau khi được tư vấn, hai thi sinh này được Duyên và người bạn tên Trần Thị Thanh Sâm (học cùng lớp) đưa đến nhà trọ bằng xe đạp.

Theo Duyên, từ khi bắt đầu đưa thí sinh này ra khỏi điểm tư vấn cho đến khi hoàn thành công tác bàn giao thí sinh cho nhà trọ, Duyên phải đạp xe gần 20 km và đèo đằng sau khoảng 80 kg.

“Lúc đầu mình không để ý đến thí sinh đó lắm nhưng đạp được một đoạn thì thấy nặng quá nên tò mò hỏi xem bao nhiều kg. Nghe thí sinh nói khoảng hơn 70 kg, chưa kể ba lô thì mình hết hồn và nói thầm trong bụng, mình nặng có 45 kg mà đèo em này hơn 70 kg, công nhận mình khỏe thật”, Duyên vừa kể vừa cười.

Chưa hết, thí sinh này còn khá khó tính trong việc tìm nhà trọ. “Đến nhà trọ thứ nhất, bạn này chê chật và nóng, đến nhà trọ thứ hai thì chê là ôn ào, không học bài được nên phải đến nhà trọ thứ ba thì bạn ấy mới tạm chấp nhận được, đến lúc này hai đứa đều toát mờ hôi hột, thở hổn hển”, Duyên nói.

Dù rất mệt, nhưng khi bàn giao thí sinh cho chủ nhà xong, mình thấy rất vui vì thêm một lần được giúp đỡ người khác, bên cạnh đó, thí sinh này còn là một kỷ niệm đáng nhớ đối với mình trong lần “Tiếp sức mùa thi” năm nay.

Tiếp sức mùa thi: Tranh nhau chở thí sinh bằng xe đạp ảnh 1
Tiếp sức mùa thi: Tranh nhau chở thí sinh bằng xe đạp ảnh 2
Tiếp sức mùa thi: Tranh nhau chở thí sinh bằng xe đạp ảnh 3
Tiếp sức mùa thi: Tranh nhau chở thí sinh bằng xe đạp ảnh 4

Tranh nhau chở thí sinh

Ngoài Duyên và Sâm còn có Đặng Ngọc Kim Linh (sinh viên năm 2 trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM), thành viên của đội tình nguyện đạp xe chở thí sinh. Cả ba ở cùng phòng trọ nên những ngày này phải dậy từ 3 giờ rưỡi sáng để chuẩn bị, đến 5 giờ rưỡi đi “Tiếp sức mùa thi”.

“Nguyên nhân phải dậy sớm là do phòng chỉ có một nhà tắm và vệ sinh chung nên ba đứa phải thay nhau vệ sinh cá nhân, trung bình mỗi đứa khoảng 30 phút, đứa này xong thì kêu đứa khác dậy” Duyên nói.

Theo Duyên, kể từ ngày đi “Tiếp sức mùa thi”, đứa nào đứa nấy đen như “than” nhưng bù lại là mập hơn. Nhiều bữa mới ăn xong nhưng sau vài vòng chở thí sinh đến nhà trợ thì người lại đói meo, thậm chí, có bữa mới ăn lúc 6 giờ sáng nhưng đến 8 giờ thì bụng lại đói nên phải tìm cái ăn để có sức mà chở thí sinh.

“Năm trước do đi “Tiếp sức mùa thi” nên phải dậy sớm, lâu ngày thành thói quen đến khi hết chương trình thì phải mất một thời gian mới bỏ được. Có lần đang ngủ thì vùng dậy đạp mấy đứa dậy chuẩn bị để đi ai ngờ bị đứa bạn chửi “Hết tiếp sức rồi mi ơi””, Duyên cười nói.

Còn theo Linh, để được chở thí sinh là một chuyện không hề dễ bởi đứa nào cũng háo hức, muốn giúp đỡ thí sinh nên khi thấy thí sinh đến tư vấn là mấy đứa trong đội lại tranh nhau để được chở dù biết rất mệt.

“Có lần cả mấy đứa đang ngồi chơi thì thấy vì hai bố con đi vào hỏi tìm phòng trò, lập tức mấy đứa chạy đến đòi tranh nhau chở thí đi khiến cả đoàn tình nguyện viên với hai bố con ngồi ôm bụng cười” Linh kể.

Chưa hết, một ấn tượng khác khiến Linh cũng rất ấn tượng là suýt nữa bị ngã vì phải ôm một đống hành lý và chiếc ba lô to vật vả trên vai. Bữa hôm đó, Linh và Duyên nhận nhiệm vụ chở một thí sinh đi cùng mẹ quê ở Tiền Giang đi tìm phòng trọ. Do yêu cầu của phụ huynh là hai mẹ con muốn đi cùng một nên Linh và Duyên đi một xe.

“Lúc đó mình thấy hai mẹ con mới từ xa đến chắc cũng mệt nên xin được phụ giúp chở hành lý. Thế là Duyên đạp xe, còn mình ngồi sau ôm túi xách và mang luôn chiếc ba lô sau lưng. Do chiếc ba lo to và nặng nên kéo người mình về phía sau, mình buộc phải ôm chặt Duyên khiến Duyên luôn miệng kêu đau bụng, quả là một kỷ niệm đáng nhớ”, Linh kể.

MỚI - NÓNG