Ước mơ trở thành kỹ sư CNTT của thí sinh đa khuyết tật

Bị đa khuyết tật nhưng Trần Nguyên Kha vẫn quyết tâm đi thi đại học.
Bị đa khuyết tật nhưng Trần Nguyên Kha vẫn quyết tâm đi thi đại học.
Bị hở hàm ếch, tim bẩm sinh, tật ở tay chân khi mới lọt lòng mẹ nhưng thí sinh Trần Nguyên Kha (18 tuổi, quê Phú Cát, Bình Định) vẫn quyết tâm đi thi để trở thành kỹ sư Công nghệ thông tin.

Trần Nguyên Kha dự thi tại Hội đồng thi trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng. Kỳ thi này, Kha thi vào ngành Công nghệ thông tin (thuộc trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng).

Ông Trần Công Khanh (50 tuổi) - bố của Kha cho biết, Kha bị hở hàm ếch, tim bẩm sinh, tật chân tay khiến cơ thể em suy nhược, ốm yếu. Tuy nhiên, Kha rất ham học. Trong 9 năm liên tiếp từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở Kha đều đạt học sinh giỏi.

Ba năm học cấp 3, Kha hay đau ốm và thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị, ảnh hưởng đến việc học tập nên chỉ đạt học lực khá. Trước đợt thi đại học, Kha hay bị huyết áp thấp, tim đập thất thường.

Ông Kha định vay tiền ngân hàng và hàng xóm đưa Kha đi Sài Gòn khám và chữa trị. Nhưng em vẫn khăng khăng đòi bố đưa đi Đà Nẵng dự thi bằng được rồi mới về đi bệnh viện.

Ước mơ trở thành kỹ sư CNTT của thí sinh đa khuyết tật ảnh 1

Hai bố con Kha từ Hội đồng thi về phòng trọ.

Thương cho hai bố con, các sinh viên tình viên đã đưa hai bố con về ở trọ miễn phí tại một phòng trọ của sinh viên để lại.

Chia sẻ về việc chọn ngành công nghệ thông tin, Kha cho biết, em muốn lập trình thật nhiều phần mền có ích cho cuộc sống.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, Kha làm bài khá tốt: môn Toán làm được 75%, môn Lý làm được 70%.

Kha cũng cho biết, ngày mai còn một môn cuối cùng, em sẽ cố gắng làm bài thật tốt để ước mơ trở thành kỹ sư Công nghệ thông tin thành hiện thực.

Theo Khánh Hồng

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG