Lên chức ông nội, ông ngoại vẫn đi thi

Lên chức ông nội, ông ngoại vẫn đi thi
TP - Sáng 2/6, tại hội đồng thi Trường THPT Nam Đông (huyện Nam Đông, tỉnh TT-Huế) một thí sinh đặc biệt thuộc thế hệ “U50”, người dân tộc thiểu số, gây tò mò cho những cán bộ làm nhiệm vụ cũng như nhiều thí sinh bình thường khác. Dù lên chức ông nội, ông ngoại, cùng với 3 lần thi trượt trước đó, thí sinh lớn tuổi này vẫn quyết lấy tấm bằng tốt nghiệp 12 để làm gương cho con cháu noi theo.

Đó là thí sinh Nguyễn Ngọc Mới (sinh năm 1961, người dân tộc Cơ-tu, trú xã Thượng Nhật, huyện vùng cao Nam Đông). Thí sinh “U53” này hiện là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thượng Nhật - một “xã điểm” xây dựng nông thôn mới của tỉnh TT-Huế.

Thí sinh Mới kể, ông về xã công tác từ hơn 20 năm nay, với trình độ tốt nghiệp THCS. Năm 2006, ông Mới theo học chương trình Bổ túc THPT với mong muốn nâng cao trình độ kiến thức văn hóa để phục vụ tốt hơn công việc tại địa phương. Ông Mới không giấu giếm: Hai năm liền 2008 - 2009, ông bị trượt tốt nghiệp 12 hệ Bổ túc. Nhiều bạn bè lớn tuổi cùng học bổ túc, thi và bị trượt như ông đã nản chí không tiếp tục việc đèn sách nữa. Đến năm 2012, ông tiếp tục ôn thi, nhưng gần đến ngày về Huế “lai kinh ứng thí” thì bất ngờ bị ốm nặng nên đành bỏ cuộc.

Năm 2013, ông Mới lại “xuống núi” tiếp tục dự thi nhưng vẫn trượt. “Con trai út tui đến giờ đã tốt nghiệp cấp 3, mình dù bị trượt mấy lần nhưng phải luôn ý thức không được nản chí. Mình phải học để tích lũy thêm nhiều cái chữ, nâng cao kiến thức phục vụ công việc địa phương, phục vụ đồng bào và để cho thế hệ trẻ, các cháu nội, cháu ngoại mình noi theo”. “Quá tam ba bận”, ông Mới bày tỏ tin tưởng và hy vọng sẽ vượt qua kỳ thi lần này.

MỚI - NÓNG