Thí sinh bị liệt mê Nick Vujicic, mơ thành kỹ sư

“Em tin khi mình cố gắng sẽ làm được rất nhiều điều”, thí sinh khuyết tật Nguyễn Mạnh Dương chia sẻ. Ảnh: Trang Thu
“Em tin khi mình cố gắng sẽ làm được rất nhiều điều”, thí sinh khuyết tật Nguyễn Mạnh Dương chia sẻ. Ảnh: Trang Thu
TP - Bị khuyết tật bẩm sinh, gần 20 năm chỉ “biết bò”, Nguyễn Mạnh Dương, cựu học sinh Trường THPT Hà Bắc, Thanh Hà, Hải Dương vẫn quyết tâm lên Hà Nội dự thi đại học. Em mơ thành kỹ sư công nghệ thông tin.

Dương bị liệt cả chân lẫn tay từ nhỏ. Em nặng 40kg, không thể đi lại nhưng có đôi mắt sáng, nụ cười tươi và tính tình cởi mở. Dương kể, em sinh ra khỏe mạnh bình thường nhưng bốn tháng tuổi, chân tay yếu dần, co quắp lại và ngày càng teo tóp. Bố mẹ đưa Dương đi khám và chạy chữa nhiều nơi nhưng không có kết quả. Từ đó, mọi sinh hoạt, đi lại Dương đều phải có người phụ giúp. 


Gặp nhiều khó khăn về sức khỏe, thêm chuyện bố mẹ chia tay nhưng Dương ham học. Năm học lớp 5, em đủ tiêu chuẩn đi thi học sinh giỏi cấp huyện nhưng do không có điểm tổng kết môn thể dục nên em không được thi. Suốt 12 năm học phổ thông, Dương luôn là học sinh khá, giỏi. 

Năm nay Dương chọn thi vào trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) với mong muốn trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin – ước mơ mà Dương ấp ủ từ năm học cấp 2. Thí sinh đặc biệt này chia sẻ thêm, em rất khâm phục anh Nick Vujicic bởi nghị lực vươn lên. “Nick từng nói phép màu tuyệt vời nhất là sự biến đổi từ bên trong con người chúng ta”, em tin rằng khi mình cố gắng thì sẽ làm được rất nhiều điều”, Dương hào hứng kể.

Để có thể lên Hà Nội dự thi, Dương được sư thầy Thích Thanh Ngọc, trụ trì chùa Cảnh Linh (Kim Thành, Hải Dương) đưa đi. Thầy Ngọc kể, gần ngày thi, Dương lo lắng không có ai đưa đi nên sư thầy đã hứa sẽ giúp em.

Hôm kia 2/7, hai thầy trò đi ôtô xuống Hà Nội rồi ở nhờ nhà một người quen. “Sáng 3/7, tôi mượn xe của người quen chở Dương đi làm thủ tục. Hai thầy con phải đi từ sớm vì không quen đường và Dương khó ngồi xe máy do chân bị liệt”, thầy Ngọc kể. Không chỉ lo chuyện ăn ở, thầy Ngọc là người cõng Dương trên lưng những lúc em phải di chuyển như lên phòng ở hay vào phòng thi làm thủ tục. 

Hôm nay, ngày thi môn đầu tiên, thầy Ngọc cho hay, hai thầy con sẽ lại cùng nhau đi thi. Thầy sẽ lại chở Dương trên chiếc xe máy mượn được, sẽ cõng em vào phòng thi như khi đi làm thủ tục. Dương thì kể trong tâm trạng hồi hộp “Những kiến thức cơ bản thì em nắm khá vững, em sẽ cố gắng hết mình trong kỳ thi này”. 

MỚI - NÓNG
Lý Hải vượt Thái Hòa
Lý Hải vượt Thái Hòa
TPO - "Lật mặt 7: Một điều ước" được kỳ vọng vực dậy doanh thu phòng vé Việt trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Ngay từ những suất chiếu sớm, tác phẩm đã nhận được tín hiệu tích cực từ phía khán giả.