Thí sinh gặp rắc rối vì có... hai tên

Thí sinh được các nhân viên tuyển sinh hướng dẫn chỉnh sửa hồ sơ.
Thí sinh được các nhân viên tuyển sinh hướng dẫn chỉnh sửa hồ sơ.
Vì gia đình đặt cho hai tên chỉ khác nhau chữ lót mà một thí sinh quê Bình Thuận gặp nhiều rắc rối trước ngày thi đại học. Đến ngày làm thủ tục, trưởng điểm thi không đồng ý cho thi vì tên thí sinh này trong giấy báo thi và CMND không khớp nhau.

Đó là trường hợp của thí sinh Nguyễn Trung Nhân quê ở La Gi (Bình Thuận) dự thi khối A vào trường ĐH Công nghiệp TPHCM. Chen chân trong số thí sinh đến chỉnh sửa hồ sơ, với vẻ mặt khổ sở thí sinh này cho biết chỉ vì em có hai tên là Nguyễn Trung Nhân và Nguyễn Thành Nhân mà gặp nhiều rắc rối.

Trong khi giấy chứng minh nhân dân của em mang tên Nguyễn Thành Nhân còn các giấy tờ liên quan như Giấy chứng nhận kết quả tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp THCS… đều là tên Trung Nhân.

Vì sự không trùng khớp này mà trước đó em Nhân phải lên trường ĐH Công nghiệp TPHCM chỉnh sửa một lần. Cứ tưởng đã ổn nhưng đến ngày làm thủ tục dự thi thì trưởng điểm thi trường THPT Nguyễn Trung Trực (điểm thi của ĐH Công nghiệp TPHCM) không đồng ý cho thi nếu thí sinh không có xác nhận của Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp TPHCM.

Theo TS Nguyễn Đức Minh - Trưởng phòng đào tạo nhà trường cho rằng, trường hợp này thí sinh vẫn được dự thi vì căn cứ theo tên trên bằng tốt nghiệp hay bất kỳ giấy tờ khác chứ không căn cứ theo CMND. Hội đồng tuyển sinh sẽ gửi lưu ý đến điểm thi cho phép em Nhân được dự thi bình thường.

Bà nội 73 tuổi hai lần dắt cháu đi thi

Trong khi đứa cháu gái Nguyễn Thị Mỹ Duyên đang làm thủ tục dự thi tại trường ĐH Công nghiệp TPHCM thì bà nội Đỗ Thị Tuyết thấp thỏm bên ngoài phòng thi. Trước ngày thi 3 ngày, hai bà cháu bắt xe từ Xuân Lộc (Đồng Nai) lên TPHCM để khảo sát địa điểm thi và tìm phòng trọ.

Bác Tuyết chia sẻ, dù ba mẹ của Duyên đều đi làm ở TPHCM nhưng vì công việc không cho phép nghỉ nên trọng trách dẫn dắt đứa cháu nội đặt lên vai người bà 73 tuổi này.

Ngoài ra còn một lí do khác chính vì năm ngoái bác Tuyết từng dắt cháu ngoại đi thi nên có kinh nghiệm. Đặc biệt, đứa cháu ngoại năm ngoái cũng đậu cùng lúc 2 trường ĐH nên lần này dắt cháu nội để “lấy hên”.

Thí sinh gặp rắc rối vì có... hai tên ảnh 1

Bà nội 73 tuổi chờ cháu gái làm thủ tục dự thi tại ĐH Công nghiệp TPHCM.

Bác Tuyết cho biết: “Dù lớn tuổi nhưng năm nay tôi tiếp tục đưa đứa cháu này đi thi chỉ mong rằng cháu sẽ tự tin hơn. Trong trường cháu Duyên học cũng khá tốt đặc biệt là môn tiếng Anh. Mục tiêu chính của cháu là đậu vào trường ĐH Luật (sẽ thi đợt 2). Hi vọng lần dẫn dắt này cũng mang lại kết quả tốt như năm ngoái”.

Theo Lê Phương

MỚI - NÓNG