Thí sinh teo cơ và giấc mơ đại học trên tay bố

Bách được bố bế từ phòng thi về kí túc xá.
Bách được bố bế từ phòng thi về kí túc xá.
TPO - Lê Xuân Bách (SN 1992, quê Yên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ) mắc bệnh teo cơ từ khi còn nhỏ. Quyết tâm thi vào khoa Công nghệ Đa phương tiện, Học viện Bưu chính Viễn thông, sáng nay, Bách đến trường thi trên đôi tay của bố mình.

Từ khi mới sinh ra, Bách đã mang trong mình căn bệnh teo cơ và gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Từ cấp một đến cấp ba, Bách đều được bố chở đi bằng xe máy đến trường.

“Năm cấp ba vất vả nhất, nhà cách trường 3km và phải học trên tầng 2, bố ngày nào cũng phải đưa mình đến trường, rồi cõng lên tận lớp, xong lại về nhà lao vào công việc đồng áng, chăn nuôi”, Bách kể.

Do không thể đi lại được, ở lớp, Bách thường chỉ ngồi một chỗ. Ở nhà, Bách cũng chỉ có thể tự làm được những công việc cá nhân.

Thí sinh teo cơ và giấc mơ đại học trên tay bố ảnh 1

Hai bố con Bách được nhà trường và các sinh viên tình ngyện giúp đỡ.

Chín năm học tiểu học và trung học cơ sở, Bách luôn là học sinh xuất sắc. Đến cấp 3, sức khỏe yếu ảnh hưởng kết quả học tập của Bách. Thay vì được đi chơi, nghỉ ngơi như các bạn, cứ đến kì nghỉ hè, Bách lại phải vào bệnh viện chữa bệnh.

Ở nhà, Bách vẫn thường giúp mẹ soạn giáo án bằng chiếc máy tính mua từ hồi cấp 2. Chiếc máy tính ấy vừa là niềm vui, vừa là động lực giúp Bách quyết tâm thực hiện ước mơ của mình.

Năm 2012, Bách mở cửa hàng sửa chữa điện thoại được một năm thì không làm nữa, do thấy không phù hợp. Sau đó, Bách ôn thi và đỗ trường Đại học FPT, nhưng cậu quyết định không học vì không xin được học bổng, việc trang trải học phí sẽ rất khó khăn. Từ đó, Bách hạ quyết tâm ôn thi vào Học viện Bưu chính Viễn thông.

Thí sinh teo cơ và giấc mơ đại học trên tay bố ảnh 2

Hai bố con sau giờ thi căng thẳng.

“Cháu thường học đến 12h đêm. Tôi hay khuyên con cứ chăm chỉ, cố học nhưng phải bình tĩnh, thoải mái. Tôi mới chỉ biết đưa được con đi thi chứ chưa có dự định cụ thể gì sau này”, ông Lê Văn Hồng (SN 1960) - bố của Bách chia sẻ.

Đi xe máy từ Phú Thọ lên Hà Nội thi, hai bố con Bách được nhà trường hỗ trợ ở miễn phí trong kí túc xá của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và thường xuyên nhận được sự quan tâm của thầy cô giáo trong trường, cũng như của các bạn sinh viên tình nguyện.

Ông Hồng chỉ tay vào chiếc túi bên cạnh mình nói: “Bên trong có hai túi thuốc, một túi là thuốc đau đầu, một túi là thuốc đau bụng. Tôi phải chuẩn bị đủ vì cháu hay bị ốm lắm, ngay cả tắm nước lạnh cũng ốm”.

Thí sinh teo cơ và giấc mơ đại học trên tay bố ảnh 3

Căn phòng trong kí túc xá trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông luôn rộn tiếng cười vì có nhiều người đến hỏi thăm hai bố con Bách.

Sáng nay, giống như hàng trăm ngàn thí sinh khác, Bách đã hoàn thành môn thi đầu tiên. “Em làm được 8 câu trên 2 tờ giấy thi, 2 câu cuối hơi khó nên không chắc chắn lắm, chắc cũng được 70% bài thi”, Bách chia sẻ.

Nói về niềm đam mê của mình, Bách bảo, “em không có thần tượng nào mà chỉ ấn tượng với anh Nguyễn Công Hùng (Hiệp sĩ CNTT) và Nick Vujicic về nghị lực sống và em cũng học hỏi được các anh ấy nhiều điều”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.