Thí sinh thi ĐH Ngoại thương khóc nức nở vì quên máy tính

Khi phát hiện ra mình quên máy tính, nữ sinh này đã bật khóc nức nở, thậm chí phản ứng của em còn có chút hoảng sợ trước sự cố này.

Sáng nay, tại điểm thi ĐH Ngoại thương (Hà Nội), các sĩ tử đã có mặt từ 6h sáng để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên.

Thí sinh thi vào ĐH Ngoại thương chủ yếu là khối D, vì vậy sáng nay, các sĩ tử sẽ làm bài thi môn Toán. Dù đã được chuẩn bị rất kỹ và được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn có sĩ tử quên máy tính ở nhà.

Thí sinh thi ĐH Ngoại thương khóc nức nở vì quên máy tính ảnh 1

Khi được bố đưa đến, nữ sinh này khá vui vẻ.

Thí sinh thi ĐH Ngoại thương khóc nức nở vì quên máy tính ảnh 2

Nhưng khi phát hiện ra mình để quên máy tính ở nhà, em đã bật khóc nức nở và dường như rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo lắng.

Thí sinh thi ĐH Ngoại thương khóc nức nở vì quên máy tính ảnh 3

Em gọi điện về nhà nhờ người nhà mang đến và khóc rất lớn.

Thí sinh thi ĐH Ngoại thương khóc nức nở vì quên máy tính ảnh 4

Nhiều phụ huynh và tình nguyện viên đã có mặt để động viên.

Thí sinh thi ĐH Ngoại thương khóc nức nở vì quên máy tính ảnh 5

Sau đó em đã lấy lại được bình tĩnh và chờ người nhà mang đến.

Thí sinh thi ĐH Ngoại thương khóc nức nở vì quên máy tính ảnh 6

Áp lực thi cử đã khiến không chỉ học sinh và ngay cả các phụ huynh cũng rơi vào trạng thái căng thẳng.

Thí sinh thi ĐH Ngoại thương khóc nức nở vì quên máy tính ảnh 7
Theo Theo Đất Việt
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.