Thuê khách sạn 4 sao cho con thi đại học

Thuê khách sạn 4 sao cho con thi đại học
Bỏ ra 1,3 triệu đồng/ngày, mẹ con bà Dũng (quê Ninh Bình) được ở khách sạn 4 sao ngay gần trường, sử dụng miễn phí bể bơi, đồ ăn, hoa quả... trong suốt dịp thi đại học ở thủ đô.

Hôm 1/7, vừa chân ướt chân ráo ra thủ đô đưa con đi thi vào Học viện Ngân hàng, bà Bùi Thị Ngọc (Thanh Hóa) đã bắt taxi đến phố Tôn Thất Tùng (gần điểm thi) thuê một phòng nghỉ thoáng đãng cho hai mẹ con tá túc. Tuy nhiên, khác với mường tượng ban đầu của bà và gia đình, giá phòng được đội lên gấp 4 lần ngày thường.

"Tốn kém quá, tính riêng 4 ngày thuê phòng đã mất đứt gần 5 triệu đồng, chưa kể ăn uống, đi lại. Nhưng biết làm sao được, trời thì nóng mà mình lại muốn con có điều kiện tốt nhất để yên tâm làm bài", bà Ngọc chia sẻ.

Theo bà Ngọc, trước khi thuê ở đây, hai mẹ con cũng hỏi một số nhà nghỉ khác trên phố nhưng đều được báo kín chỗ. "Chú nhân viên nhà nghỉ bảo, không thuê nhanh chiều bỏ tiền triệu ra cũng chẳng còn phòng nên tôi đồng ý", mẹ nữ sinh nói thêm.

Chi ngót nghét 1 triệu đồng mỗi ngày thuê phòng nghỉ trên đường Giải Phóng cho cậu con út thi ĐH Bách khoa Hà Nội, ông Trần Bá Ngọc (Vĩnh Phúc) cho hay, biết là giá cả đắt đỏ nhưng tiện cho con đi lại và bản thân ông cũng an tâm hơn khi không bị nhồi nhét như ở các khu trọ khác.

Thuê khách sạn 4 sao cho con thi đại học ảnh 1

Nhiều nhà nghỉ trên phố Trần Duy Hưng cũng kín chỗ những ngày thi đại học.

Theo khảo sát của Zing.vn, trên phố Tôn Thất Tùng, nhiều nhà nghỉ đã treo biển hết phòng từ vài hôm trước. "Bây giờ mới đi hỏi thì làm gì còn phòng nữa. Người ta đã đặt hết từ trước hôm mùng 1/7. Muốn tìm nhà nghỉ thì đi xa các điểm trường, điểm thi may ra mới có", chủ một nhà nghỉ giấu tên nói vọng ra khi được hỏi thuê phòng.

Tương tự, hầu hết nhà nghỉ trên đường Giải Phóng gần ĐH Bách khoa, Xây dựng, Kinh tế Quốc dân...; hay nhà nghỉ trên đường Nguyễn Trãi đều còn rất ít phòng trống.

Thấy khách lưỡng lự, một quản lý nhà nghỉ gần điểm thi ĐH Khoa học Tự nhiên (đường Nguyễn Trãi) mau miệng: "Em không thuê nhanh thì ngày mai không còn chỗ nào nữa đâu. Anh lấy giá hợp lý, nghỉ qua trưa thì 400.000 đồng, cả ngày lấy có 800.000 đồng thôi".

Khi được thắc mắc: "Tại sao bảng niêm yết ở quầy lễ tân chỉ là 80.000 đồng/2 giờ, 150.000 đồng/đêm", anh này liền bồi thêm: "Những ngày này chỗ nào cũng đều tăng giá hết, ở đây còn rẻ chán. Em mà sang mấy nhà nghỉ khác người ta hét giá cả triệu một ngày đấy".

Đường Láng, Trần Duy Hưng vốn được coi là "thủ phủ" của dịch vụ nhà nghỉ nhưng mấy hôm nay cũng trong tình trạng “cháy” phòng. Anh Phương, chủ một nhà nghỉ chia sẻ, thường ngày nhà nghỉ chủ yếu phục vụ khách vào theo giờ, nhưng dịp thi đại học, nhiều phòng đã được gọi điện đặt trước.

"Những người ở xa còn nhờ người quen ra đặt để có giá ưu đãi và chắc chắn hơn bởi quanh khu vực này cũng có nhiều điểm thi ở ĐH Lao động - Xã hội, Ngoại thương, Ngoại giao…", anh Phương nói thêm.

Tại một nhà nghỉ trên phố Lương Thế Vinh, bà chủ Nga chìa ra một tập giấy ghi vội giá phòng, ngày tháng, tên tuổi và nói: "Đây là những khách đã gọi điện và đặt phòng trước cho chị. Hiện tại chỉ còn một phòng trống, em muốn đăng ký cho người nhà vào sáng mai thì phải đặt cọc trước 300.000 đồng - nửa tiền của một ngày thuê, chứ đến ngày mai sẽ chẳng tìm được chỗ nào".

Nhiều năm kinh doanh dịch vụ này, chị Hiền (chủ nhà nghỉ trên đường Chiến Thắng - Hà Đông) tâm sự, hiện tượng các nhà nghỉ tự tăng giá vào các dịp lễ hay mùa thi đều là tự phát. Nhà nghỉ càng gần điểm thi càng được hét giá cao.

"Số ít như nhà nghỉ bên tôi làm ăn rất đồng đều, mặc định giá niêm yết bất kể ngày nào. Không vì những lợi ích vài ngày trước mắt mà tôi tự làm hỏng đi uy tín cũng như quan điểm kinh doanh của mình", chị Hiền nói thêm.

Thuê khách sạn 4 sao cho con thi đại học ảnh 2

Mẹ con bà Dũng ăn trưa tại khách sạn, sau khi kết thúc buổi thi đầu tiên.

Cũng chi tiền triệu mỗi ngày nhưng bà Lại Thị Dũng (quê Ninh Bình) lại chọn Khách sạn quốc tế Bảo Sơn trên phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) để cho con gái tiện thi vào ĐH Ngoại thương, dù gần trường cũng có nhiều nhà nghỉ, khách sạn giá thuê rẻ hơn vài trăm nghìn đồng.

"Thi đại học là việc quan trọng trong đời, bao nhiêu năm con học hành vất vả, đến lúc thi cũng chỉ vài ngày, gia đình cũng muốn tạo điều kiện tốt nhất cho cháu nên không lo tiếc gì. Mức phí hơn 1 triệu đồng/ngày cho hai mẹ con là vừa với khả năng tài chính của gia đình", phụ huynh này chia sẻ.

Theo bà Dũng, nói là thuê khách sạn 4 sao nhưng giá thuê chỉ đắt hơn nhà nghỉ khác vài trăm nghìn trong khi lại được hưởng dịch vụ sang trọng. "Bữa sáng miễn phí ở khách sạn còn chuẩn bị cả xôi gấc cho các cháu, bữa trưa ăn buffee rất thuận tiện và ngon miệng. Ai cũng nghĩ khách sạn 4 sao là đắt đỏ nhưng tôi thấy đúng là tiền nào của nấy, giá cả và chất lượng rất vừa túi tiền", bà nói thêm.

Lãnh đạo Khách sạn Bảo Sơn cho hay, mùa thi năm nay triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt cho thí sinh và phụ huynh, với mức giá chỉ gần 1,3 triệu đồng cho 2 khách/ngày. Bên cạnh đồ ăn đa dạng như các loại bánh và hoa quả, khách sạn còn chuẩn bị món phù hợp như xôi gấc, xôi đỗ, chè đậu... để khích lệ tinh thần của thí sinh.

Sĩ tử và người nhà ăn trưa miễn phí tại khách sạn 4 sao Morin Huế.

Trưa 4/7, sau khi kết thúc buổi thi thi môn Toán vào ĐH Huế, rất nhiều thí sinh và người nhà có giấy đăng ký đã tập trung đến khách sạn Morin Huế để được phục vụ ăn trưa miễn phí. 400 suất ăn miễn phí được khách sạn cấp cho tỉnh Đoàn để nhờ các tình nguyện viên đưa đến tận tay các sĩ tử, người nhà có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trương Quốc Việt (Giám đốc Kinh doanh tiếp thị của khách sạn) cho biết, đây chỉ là đóng góp nhỏ bé của khách sạn để cùng chung tay với xã hội tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử nghèo ở xa đến với Huế dự thi.

"Đây là lần đầu tiên em được ăn tại một khách sạn sang trọng như vậy. Em rất vui mừng và biết ơn khách sạn đã quan tâm chia sẻ khó khăn cùng các thí sinh nghèo ở xa", thí sinh Nguyễn Văn Thống (quê Quảng Trị) nói.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.