Mới nhất

Xin giới thiệu với cháu…

Xin giới thiệu với cháu…

TP - Bích mới về trọ ở thôn Đồng chưa đầy tuần. Nhân ngày rỗi rãi, Bích phóng xe máy lòng vòng cho thông thạo đường đi lối lại.
Đừng gọi tao là mẹ

Đừng gọi tao là mẹ

TP - Con vào đại học, gánh nặng cơm áo càng siết chặt gia đình chị Lý. Chồng chị sức khoẻ kém, không làm được việc nặng. Vì thế, chị để chồng quán xuyến gia đình, còn mình đi buôn đồng nát kiếm thêm tiền trang trải chi tiêu nuôi con ăn học.
Sửa thế nào?

Sửa thế nào?

TP - Tuổi già nhàn rỗi, ông Tào tìm đến thú chơi gà chọi. Ông coi gà như người bạn tri âm. Ông chăm sóc cho nó từng ly từng tý như người ta chăm con mọn.
Về quê

Về quê

TP - Nam thư thả buông cần câu. Đã lâu lắm rồi, từ ngày rời quê lên thành phố đi học, rồi đi làm, Nam không được hưởng cái không khí trong lành như thế này. Cậu hít thật sâu cái hương quê trong lòng. Bỗng. Rầm…
Trót tham

Trót tham

TP - Có nhà mới hẳn ai cũng vui mừng. Nhưng với anh Dục, niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang. Anh Dục là một trong ba hộ dân của xã được cấp kinh phí xây nhà đại đoàn kết.
Đường dân sinh

Đường dân sinh

TP - Giữa thôn Thoại Sơn có một con đường tàu cắt ngang. Người dân bên ngoài muốn vào trong làng phải đi vòng qua cánh đồng Ngòi đến cầu chui phía dưới đường tàu. Đoạn đường đó dài gần 1 cây số.
Mưu cao

Mưu cao

TP - Anh Đoàn làm công nhân mỏ, mỗi năm chỉ về nhà mấy lần thăm vợ con. Chị Thương ở nhà một mình quán xuyến gia đình, vừa chăm mẹ già vừa lo con nhỏ đi học.
Xương bánh đúc

Xương bánh đúc

TP - Bà Dương 58 tuổi, lỡ thì. Ông Mười gà trống nuôi con mấy năm nay, từ khi vợ ông mất vì bệnh ung thư vú. Hai ông bà vốn là bạn đồng môn thuở thiếu thời.
Chuyện của ông Thuộc

Chuyện của ông Thuộc

TP - Ông Thuộc sống mẫu mực, răn dạy cháu con toàn điều hay lẽ phải. Bản chất bộ đội Cụ Hồ luôn thường trực trong trái tim người lính già. Nhưng các con ông vẫn bỏ ngoài tai những lời ông dạy.
Màn kịch hoàn hảo

Màn kịch hoàn hảo

TP - Anh Tam là thợ xây, quanh năm đi theo công trình. Những lúc rỗi rãi, anh thường chơi trò đánh bài ăn tiền. Chị Hiên biết anh có máu cờ bạc từ hồi thanh niên nhưng vẫn chấp nhận lấy anh dù nhiều người ngăn cản.
Thủ phạm là mày!

Thủ phạm là mày!

TP - Dạo gần đây, nhà ông Hưng hay mất vặt, lúc cái chậu nhựa, lúc lại cái nồi nhôm. Ông Hưng tức lắm, bởi từ trước tới giờ ở quanh đây chưa ai mất thứ gì.
Ăn vụng 20 năm

Ăn vụng 20 năm

TP - Hai gia đình anh Hải và chị Xoan cãi vã liên tục. Chính quyền biết rõ nhưng đành bó tay không biết can thiệp thế nào bởi cội rễ sâu xa bắt nguồn từ chuyện tế nhị.
Đứa nào cũng có điểm tốt

Đứa nào cũng có điểm tốt

TP - Bà Thuỷ có hai cô con dâu tính cách khác hẳn nhau. Con dâu cả chín chắn, thuỳ mị, làm việc đâu ra đấy. Bà ưng lắm. Con dâu thứ, tên Linh, xuề xoà, cư xử vô ý vô tứ khiến bà thường phật lòng.
Ngày đầu ra mắt

Ngày đầu ra mắt

TP - Anh Cảnh đưa người yêu tên là Hường về ra mắt. Cả nhà ông Bốn mừng. Ông Bốn năm nay gần 70 tuổi, cố mãi đến lần thứ sáu mới được Cảnh là con trai. Anh Cảnh năm nay cũng đã 30 tuổi.
Câu nói vô tâm

Câu nói vô tâm

TP - Là hai anh em ruột nhưng mỗi người lại có hoàn cảnh khác nhau. Anh Viện làm kinh tế giỏi. Cửa hàng điện tử của anh làm ăn phát đạt nên anh trở nên giàu có, đứng tốp đầu trong làng.
Lời nói gió bay

Lời nói gió bay

TP - Đám cưới Huy và Mến được tổ chức đã gây bất ngờ cho nhiều người thôn Lâm và bất ngờ cho cả hai họ gái trai.
Đi thực tế

Đi thực tế

TP - Làng Hạ đang được đưa vào danh sách xét duyệt làng văn hoá. Dân làng phấn khởi bởi đây là làng vùng cao đầu tiên lọt vào danh sách. Nhưng ông Khai bí thư xóm, như đang ngồi trên đống lửa, bởi trong làng đang có chuyện động trời mà chính ông Thìn xóm trưởng lại là người liên quan.
Thà chết cho xong

Thà chết cho xong

TP - Anh Hòa xây bức tường rào. Thợ là anh Bình cùng xóm.Ngoài việc có tay nghề kha khá, anh Bình còn món nói chuyện “dẻo hơn vữa”. Một chút bỗ bã, một chút hài hài, không sáo rỗng tí nào khiến làm nhà nào là nhà nấy khoái đến lúc xây xong.
Sĩ diện hão

Sĩ diện hão

TP - Học xong lớp 9, nhờ một người bà con trên thành phố giới thiệu, Nguyệt vào làm cho một cơ sở sản xuất bánh kẹo.
Nhà báo làng

Nhà báo làng

TP - Bà Hoà trước là cô giáo dạy văn. Về hưu, bà tham gia công tác hoà giải của thôn.
Mang bạn đi thử vợ

Mang bạn đi thử vợ

TP - Thoả ngồi bần thần trước cửa. Gian nhà vắng ngắt, lạnh tanh. Thoả hối  hận đã để hạnh phúc gia đình tan vỡ chỉ vì một phép thử điên rồ.
Bữa no

Bữa no

TP - Anh T. ở xóm Vạn lấy vợ khi gia đình không có của ăn của để. Chị N thương anh vì anh hiền lành, biết làm thuê cuốc mướn nuôi mẹ già tuổi đã ngoài 80. Hai vợ chồng chịu khó làm ăn. Ngày đứa con đầu ra đời trong niềm hạnh phúc của hai vợ chồng, mẹ già cũng thỏa ước nguyện có cháu bế bồng.
Vết răng không mờ

Vết răng không mờ

TP - Anh Hưng là giáo viên dạy văn ở một trường cấp 2 xã. Về làng, bà con rất quý anh bởi trong làng ngoài xóm có mấy ai được làm thầy đâu.
Kính chẳng bõ phiền

Kính chẳng bõ phiền

TP - Năm nay cụ Cả dòng họ Đặng vừa tròn 90 tuổi. Cả họ quyết định làm lễ đại thượng thọ cho cụ mà phải là cái lễ thượng thọ to nhất làng cho xứng tầm. Nghe con cháu bàn nhau, cụ Cả bảo với ông Ngữ:
Ếch chết tại miệng

Ếch chết tại miệng

TP - Đang ngồi cà kê tại quán nước ven đường, Hùng bị người nhà ông Chiến đến đánh túi bụi  rồi lôi về trụ sở công an xã. Chẳng là, Hùng vốn có xích mích nhỏ với nhà ông Chiến trong chuyện làm ăn, nên đi đâu Hùng cũng rêu rao: “Ra đường gặp bố con thằng Chiến ở đâu là tôi chém chết”.
Nước xa, lửa gần

Nước xa, lửa gần

TP - Bà Ngọt có cửa hàng đồ gỗ khảm trai nằm ngay đầu làng. Ngày nào cũng có ô tô vào ra chở hàng đều như vắt chanh. Thế nhưng, bà Ngọt không được tình cảm hàng xóm vì bà không bao giờ giao lưu chuyện trò với ai. Cả ngày mải mê buôn bán, đêm đến, bà đóng cửa xem tivi hoặc đi ngủ sớm.
Khoai lang nướng

Khoai lang nướng

TP - Chị Lân góa chồng đã lâu, con gái chị năm nay cũng đã mười một tuổi. Gia cảnh nghèo nên chị chỉ biết tần tảo sớm hôm nuôi con ăn học.
Cái ổ điện

Cái ổ điện

TP - Ới cụ ơi! Cụ cứu con với! Chồng con đang đuổi đánh con!
Xinh mà làm gì

Xinh mà làm gì

TP - Mai xinh đẹp nhưng không chịu làm ăn. Chị em vận động đi học nghề, Mai bảo: “Đan mấy thứ ấy giờ ai người ta mua. Đồ nhựa đầy ra đấy, vừa đẹp, vừa rẻ. Mà học để làm gì. Con gái quan trọng là kiếm một tấm chồng tử tế. Kinh tế là chuyện của đàn ông”.
Chén rượu oai

Chén rượu oai

TP - Anh bạn làng bên cưới, Tuấn phóng xe máy sang tham dự. Vào tiệc rượu, Tuấn là khách lạ nên được trai làng tiếp đón nhiệt tình. Mỗi người đến giới thiệu làm quen là một lần nâng ly trăm phần trăm. Được vài chén, Tuấn xin từ chối.