Chỉ vì xem “tươi mát”

Chỉ vì xem “tươi mát”
TP - Mấy ngày hôm nay cả xóm Hạ xôn xao vì một sự kiện dở khóc, dở cười. Đó là việc đánh ghen giữa chị dâu và em dâu nhà ông Hoàng.

Nhà ông Hoàng có hai anh con trai, anh Đức là cả, anh Minh là con trai út. Chị Hoa là vợ anh Đức, còn cô Hồng là vợ anh Minh. Anh Đức làm nghề lái xe nên thường xuyên vắng nhà. Thỉnh thoảng anh mới về rồi lại đi luôn, để chị Hoa thui thủi ở nhà một mình.

Không biết ai xui khiến hay do tò mò, một hôm chị Hoa rỉ tai em chồng là Minh đi thuê băng “tươi mát” về xem. Sáng hôm sau Minh lên tận huyện thuê đĩa mang sang nhà chị dâu.

Đến bữa cơm trưa cô Hồng không thấy chồng đâu bèn đi tìm. Sang đến sân nhà chị dâu cô định gọi thì nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ trong nhà.

Thấy lạ cô bèn đẩy cửa sổ nhòm vào thì thấy chồng và chị dâu đang dán mắt vào màn hình xem phim “mát”. Hơn nữa tay anh Minh lại đang để lên đùi chị dâu.

Không kìm nén được cơn giận, cô Hồng mở cửa vào nhà đẩy chị dâu và chồng ngã lăn ra đất. Một cuộc khẩu chiến xảy ra kịch liệt, cả xóm chạy đến xem đông nghịt.

Chỉ khi lực lượng bảo vệ của thôn đến can thiệp mọi người mới chịu giải tán. Sau vụ ấy chị Hoa xấu hổ không dám đi đâu, anh Đức biết chuyện bỏ đi làm xa không nói một lời. Còn ông Hoàng đi đâu cũng bị người ta hỏi: “Nhà ông có chuyện đó thật không?…”. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.