Màn kịch hoàn hảo

Màn kịch hoàn hảo
TP - Anh Tam là thợ xây, quanh năm đi theo công trình. Những lúc rỗi rãi, anh thường chơi trò đánh bài ăn tiền. Chị Hiên biết anh có máu cờ bạc từ hồi thanh niên nhưng vẫn chấp nhận lấy anh dù nhiều người ngăn cản.

Anh Tam chơi hay thua. Tiền công vì thế đã ít lại càng ít hơn. Nhiều tháng anh không gửi về cho vợ được đồng nào.

Một lần về quê, anh thấy hàng xóm xúm đông xúm đỏ quanh nhà. Nghi có chuyện chẳng lành, anh rẽ đám đông chạy ào vào xem có chuyện gì. Tận mắt anh chứng kiến một cảnh tượng không ngờ. Một đám người lạ mặt đang đòi nợ vợ anh.

Anh hỏi:

- Vợ tôi nợ các anh tiền gì?

- Tiền cờ bạc. Nó vay tiền chơi, giờ không chịu trả. Một phụ nữ trong đám người lạ lên tiếng.

- Bao nhiêu?

- 20 triệu.

Anh Tam quay cuồng. “Cờ bạc hóa ra tai hại vậy sao? Vậy mà bấy lâu nay anh đâm đầu vào nó như con thiêu thân”. Chị Hiên rối rít khóc lóc xin lỗi chồng và mong anh tha thứ. Anh Tam nói:

- Anh cũng có hơn gì em đâu. Cũng điên đầu vì cờ bạc. Thôi từ nay chúng ta cùng sửa sai.

Anh Tam bán góc vườn trả nợ. Tiền thừa, vợ chồng anh làm vốn mở cửa hàng bia hơi giải khát và bán tạp hoá. Anh không đi làm xa nữa.

Càng ngày cửa hàng làm ăn càng khấm khá. Một hôm, nhìn mảnh vườn cũ anh Tam ước giá nó còn là của mình, anh sẽ mở rộng cửa hàng. Chị Hiên nghe chồng nói thế bèn cười: “Thì nó vẫn là của mình chứ của ai”.

Bấy giờ chị Hiên mới nói thật rằng việc đòi nợ, bán đất chỉ là màn kịch chị dựng lên để anh giã từ cờ bạc. Anh Tam nghe chuyện, vừa vui sướng, vừa phục vợ mình mưu cao. 

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG