Mạnh được, yếu thua

Mạnh được, yếu thua
TP - Ngày nghỉ, Thái dắt Long đi chơi, thằng bé mới học lớp hai nhưng cao lớn so với bạn cùng lứa. Ngang qua vườn nhà ông Sơn, thấy ngay cạnh tường có cây đu đủ trĩu quả chín vàng, ngó qua không thấy ai Thái trèo tường vặt quả to nhất.

Nghe tiếng chó sủa, ông Sơn chạy ra, nhìn quả đu đủ trên tay Thái nên biết ngay anh ta vừa lấy trong nhà mình ra. Ông tức tối:

- Sao ban ngày ban mặt anh có thể ăn trộm như thế nhỉ?

Thái sừng sộ:

- Này bố già, ai bảo đây là đu đủ nhà ông, tôi vừa mua nó ở chợ xong, đây kiểm tra đi, có dấu vết gì chứng tỏ là của nhà ông nào.

Biết không nói nổi kẻ cùn, ông Sơn bỏ vào nhà, lòng vẫn đầy tức tối. Long ngạc nhiên hỏi bố:

- Sao bố lấy đu đủ nhà ông mà còn nói dối ?

Thái cười hì hì:

- Mạnh được, yếu thua mà con, thôi về nhà bố gọt đu đủ cho mà ăn.

Hai hôm sau, cả nhà đang ăn cơm tối thì một người phụ nữ lạ dắt theo một thằng bé với con mắt bên trái bị bầm tím đến nhà, vừa nhìn thấy vợ chồng Thái bà ta đã tru tréo:

- Này anh chị có biết dạy con không đấy, để nó đánh mù mắt con tôi thế này à? Tôi sinh con có mù đâu sao bây giờ mắt mũi nó lại ra như thế này ?

Loan, vợ Thái vội xoa dịu người phụ nữ kia để chị ta không làm ầm lên. Lúc người kia về Thái quay sang hỏi con, không thấy nó nói gì chỉ gật đầu nhẹ, tức quá rút luôn cái roi mây, quát lớn:

- Lên giường, tí tuổi đầu đã biết đánh bạn rồi, định ăn mấy roi đây?

Long sững sờ nhìn bố rồi oà khóc:

- Bố chả bảo với con mạnh được, yếu thua đấy thôi?

Chị Loan đưa mắt nhìn chồng, miệng đay nghiến:

- Anh dạy con thế đấy hả, tốt không dạy toàn lôi xấu xa về, thử hỏi ai là người đáng bị ăn đòn?

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.