Mất tình anh em vì xây mộ mẹ

Mất tình anh em vì xây mộ mẹ
TP - Bà Lý ở ấp Tân Lược, xã Tân Lý Đông (Châu Thành, Tiền Giang) chồng chết trong chiến tranh, ở vậy nuôi hai con trai Phong và Hùng đến tuổi trưởng thành. Bà mất vừa tròn một năm, ngày giỗ đầu, anh Phong bàn với em Hùng mỗi người góp 3 triệu đồng xây mộ bê tông cho mẹ.

Hùng đồng ý. Phong khá giả nên góp 3 triệu đồng không khó. Còn Hùng nghèo hơn lại đông con nên phải vay mượn thêm mới đủ 3 triệu đồng đưa cho Phong.

Một tuần, ngôi mộ được xây xong, sáng láng giữa khu nghĩa địa còn nhiều mộ đất. Phong và Hùng làm mâm cơm cúng. Láng giềng tấm tắc khen bà Lý có con hiếu thảo nên có mộ bê tông, hơn nhiều người.

Một tháng sau, ngôi mộ bỗng bong tróc, nứt nẻ tứ tung. Dư luận đồn thổi, chắc bà Lý có điều gì đó chưa bằng lòng. Bạn nhậu của Hùng rỉ tai, không khéo anh Phong bớt tiền nên mộ chóng hư?

Chưa rõ nguyên nhân nhưng tan cuộc nhậu Hùng loạng quạng đi đến nhà ông anh. Cãi nhau, chửi nhau rồi Hùng dùng gậy phang vào đầu anh trai một phát chí mạng.

Anh Phong ngã xuống máu me đầm đìa, được đưa gấp đến bệnh viện cấp cứu mới thoát chết. Giám định, anh Phong bị thương tật 18%, liền làm đơn đề nghị công an khởi tố Hùng.

Hùng chờ ngày hầu toà. Ngôi mộ bà Lý từ ngày ấy không còn nhang khói, cỏ mọc tràn lên trong hoang tàn. Dân làng cám cảnh, phải chi cứ cho bà Lý ở mộ đất lại yên.

MỚI - NÓNG