Ngày đầu ra mắt

Ngày đầu ra mắt
TP - Anh Cảnh đưa người yêu tên là Hường về ra mắt. Cả nhà ông Bốn mừng. Ông Bốn năm nay gần 70 tuổi, cố mãi đến lần thứ sáu mới được Cảnh là con trai. Anh Cảnh năm nay cũng đã 30 tuổi.

- Cháu làm nghề gì? - Ông Bốn hỏi Hường

Cảnh nhanh nhảu cướp lời người yêu:

- Cô ấy là công an bố ạ.

Ông Bốn thoáng chau đôi mày. Không khí bữa cơm ra mắt chùng xuống.

Ăn xong, ông Bốn gọi con trai vào buồng bảo:

- Hổ vồ không sợ bằng lấy vợ công an. Mày không nghe người ta nói thế à? Suốt ngày đấm đá, rình rập, đứa nào cũng như đàn ông cả. Công việc thì bận rộn, chuyên án nọ chuyên án kia bỏ mặc chồng con.

Hường rửa bát ngoài sân giếng xong, trở vào nghe được câu chuyện. Hường ra ngoài đi dạo, giả vờ như chưa biết gì.

Bỗng có tiếng hô vang “Cướp! Cướp!Bà con ơi! Cướp”. Theo phản xạ nghề nghiệp, Hường phi thẳng về góc vườn, chỗ tường bao thấp. Một phụ nữ vừa hô hào vừa đuổi theo hai thanh niên tóc dựng ngược cưỡi xe máy. Chiếc xe máy lao qua. Hường tung chân đá ngang ngực gã thanh niên cầm lái. Chiếc xe lăn kềnh.

Bà con ào ra xem mỗi lúc một đông. Ông Bốn và Cảnh lúc đó cũng vừa trong nhà chạy ra. Dân làng càng mừng vui hơn khi biết Hường là bạn gái Cảnh. Ông Bốn không nói gì.

Chỉ đến khi Hường chào ra về, ông mới nói nhỏ:

- Hôm nào đến chơi, cháu dạy mấy đứa nhỏ trong xóm ít võ vẽ cho chúng khỏe người.

Hường vui mừng khẽ vâng một tiếng. 

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG