Trót tham

Trót tham
TP - Có nhà mới hẳn ai cũng vui mừng. Nhưng với anh Dục, niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang. Anh Dục là một trong ba hộ dân của xã được cấp kinh phí xây nhà đại đoàn kết.

Nhà anh Dục không khá giả gì. Vợ và 3 đứa con trông cả vào số tiền anh kiếm được mỗi tháng nhờ bốc vác. Tuy nhiên, trong xã còn có nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.

Có gia đình mẹ liệt sỹ một mình nuôi cháu nhỏ, thu nhập chỉ trông chờ vào mấy luống rau vườn. Có gia đình mẹ goá làm lụng sớm hôm nuôi con chạy thận vẫn phải ở tạm trong gian nhà sập sệ chưa có điều kiện sửa sang...

Vì vậy, việc anh Dục được xét duyệt cấp kinh phí xây nhà đợt này khiến nhiều người nghi ngờ.

Người này rỉ tai người kia, cuối cùng chuyện anh Dục lan khắp xã. Hoá ra anh lợi dụng quan hệ anh em với ông bí thư Đảng uỷ để xin được cấp kinh phí xây nhà. Không ai tố cáo nhưng đi đâu anh Dục cũng thấy người ta tụm năm tụm ba bàn tán chuyện mình.

Ngày cắt băng khánh thành, chính quyền xã về dự đông đủ, có cả phóng viên truyền hình tỉnh về quay phim. Mấy đứa con anh Dục hỷ hả vui mừng vì sắp được ở nhà mới. Còn anh Dục buồn rười rượi.

Nhìn bốn bức tường vôi mới trắng tinh, anh ước giá lòng mình không vẩn đục. Chỉ vì trót tơ hào chút của công mà giờ đây, mỗi khi ra đường anh không dám ngẩng cao đầu đối mặt với xóm làng. 

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG