325 triệu cuốn Harry Potter đã được bán

325 triệu cuốn Harry Potter đã được bán
TPO - Ngày hôm nay, 21/7, tập truyện "Harry Potter and the Deathly Hallows" đã được phát hành tại các hiệu sách trên toàn thế giới với ấn bản tiếng Anh. Tập truyện cuối cùng trong bộ truyện Harry Potter này đã trở thành một hiện tượng của thế giới.  
325 triệu cuốn Harry Potter đã được bán ảnh 1
Hình trang bìa của 'Harry Potter  and the Deathly Hallows" , ảnh: BBC

Tập truyện sẽ được phát hành đồng thời trên 93 nước. Chỉ riêng ở Mỹ, số lượng sách phát hành đã lên tới 12 triệu bản và 2,2 triệu bản là lượng sách được đặt mua qua trang web Amazon.

Khắp nơi trên thế giới, người hâm mộ đã đứng xếp hàng dài từ nhiều ngày nay bên ngoài các hiệu sách chờ cho tới giờ phát hành.

Tại hiệu sách Waterstone, trung tâm thủ đô Luân Đôn ước tính có tới 5.000 người xếp hàng chờ đợi. Họ còn hóa trang giống như các nhân vật trong truyện như: phù thủy, thầy giáo, người khổng lồ và thậm chí là con cú.

Stefanie Van Gompel, 16 tuổi, ở Eindhoven (Hà Lan) đến Luân Đôn từ sáng ngày thứ tư vừa rồi chỉ để xếp hàng chờ mua tập truyện. Chellie Carr, 17 tuổi, đến từ Okemos, Michigan, cho biết cô đã phải năn nỉ mẹ đưa đến Luân Đôn.

325 triệu cuốn Harry Potter đã được bán ảnh 2

Những người hâm mộ đã phải xếp hàng từ nhiều ngày nay

Tại Hong Kong, tại khắp nơi trong thành phố, người ta đều có thể nhìn thấy hàng đoàn người xếp hàng dài trong các bộ trang phục của phù thủy.

Ở Bangladesh, dù là ngày nghỉ nhưng các cửa hàng vẫn tiếp tục hoạt động để bảo đảm tập truyện sẽ đến tay bạn đọc đúng thời điểm.

Các cửa hàng sách ở Đài Loan và Ấn Độ còn có chương trình “magic breakfasts” dành cho những khách hàng đến sớm nhất.

Còn tại một cửa hàng ở Sydney, những người hâm mộ từ 2 đến 84 tuổi được ngồi trên một toa tàu đưa đển một nơi bí mật để có được cuốn sách

Ở New York, các lễ hội đường phố đã diễn ra với các trò vui như vẽ mặt, làm gậy phép thuật, diễn ảo thuât. Trong khi đó, ở Bangkok, các bộ phim về Harry Potter đã được chiếu suốt đêm tại các điểm chiếu phim ngoài trời.

Minh Ngọc
Theo BBC

MỚI - NÓNG