Á hậu 1: Không bao giờ quên mình là con nhà nghèo

Á hậu 1: Không bao giờ quên mình là con nhà nghèo
TP- Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008  cô gái xinh đẹp, dịu dàng đến từ Lâm Đồng cho biết sẽ dành 40 triệu đồng cho trẻ mồ côi Lâm Đồng và Quảng Nam. Số tiền còn lại, cô sẽ dành cho mẹ chữa bệnh.

Thư có nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi sau đêm đăng quang không?

Em sẽ vẫn là em thôi, sống đúng với bản thân mình. Chỉ khác một điều, giờ đây em đã có một danh hiệu lớn, của một cuộc thi sắc đẹp mà em cho rằng lớn và công bằng nhất, em sẽ phải hoàn thiện mình hơn.

Em sẽ cố gắng sống thật tốt, để mọi người tin tưởng vào em. Ngoài ra, danh hiệu Á hậu sẽ cho em cơ hội được tiếp cận với nhiều người, nhất là những người nghèo, cần được giúp đỡ.

Em sẽ không bao giờ quên rằng mình là một cô bé con nhà nghèo. Năm học lớp 6, đã có lần phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí. Bây giờ, là lúc em chia sẻ may mắn của mình với những người đồng cảnh ngộ.

Vì thế mà Thư quyết định dành 50% số tiền thưởng 80 triệu đồng từ danh hiệu Á hậu cho việc làm từ thiện?

Em muốn dành 40 triệu đồng cho trẻ mồ côi Lâm Đồng, nơi em sinh ra và Quảng Nam – quê gốc của em. Em đã suýt trở thành trẻ mồ côi khi bố mất lúc em mới 18 tháng tuổi, còn mẹ bị bệnh tim rất nặng. Số tiền còn lại, 40 triệu đồng, em sẽ dành cho mẹ chữa bệnh.

Hiện nay, ngoài việc là SV năm thứ hai CĐ Kinh tế đối ngoại TPHCM, em còn là một người mẫu. Môi trường ấy cũng rất nhiều cám dỗ?

Em làm người mẫu không phải là một mơ ước lớn lao, trở thành siêu mẫu, mà đơn giản, đó chỉ là một công việc làm thêm để trang trải tiền ăn học tại TPHCM. Ngoài ra, thỉnh thoảng, em còn có thể gửi tiền về đỡ mẹ. Em cho rằng, nếu mình cứ sống tốt, thì sẽ không ai nói được mình.

Sau đây, biết được hoàn cảnh khó khăn của em và cả danh hiệu mới nữa, rất có thể, sẽ có những “đại gia” sẵn sàng che chở cho em?

Em cũng có biết nhiều “đại gia”, nhưng em đang yêu một sinh viên Công nghệ thông tin bình thường. Em chỉ quan tâm xem người ấy có thật lòng yêu mình, tôn trọng mình hay không.

Chính anh ấy là người đã động viên em thi Hoa hậu, vì muốn em làm được điều gì đó cho mẹ em vui.

Việc học của em có bị ảnh hưởng khi làm người mẫu không?

Em chỉ làm người mẫu khi có thời gian, sắp xếp được việc học. Cty Venus cũng rất tôn trọng ước nguyện này của em. Các anh chị còn nói, dù thế nào em cũng phải học tốt, vì không có tri thức, em sẽ không làm được gì cả.

Vả lại, trong nhà em, chỉ có em là được học cao nhất, các anh chị đều đã phải nghỉ học giữa chừng để lo cho em, nên em không thể phụ lòng của mọi người.

 Em muốn học tốt, sau này sẽ kinh doanh hoặc làm ở ngân hàng, lúc đó em có thể lo được cho gia đình em và làm những công việc mà em vẫn mơ ước.

Xin cảm ơn Minh Thư.

Ngọc Linh
Thực hiện

MỚI - NÓNG