Á hậu 2 Nguyễn Thụy Vân: Sự thân thiện toát lên từ tấm lòng

Á hậu 2 Nguyễn Thụy Vân: Sự thân thiện toát lên từ tấm lòng
TP- Vẫn nụ cười tươi rói và cách ăn nói sắc sảo trong đêm đăng quang, Á hậu 2 Nguyễn Thụy Vân cởi mở chia sẻ với Tiền phong về nhiều thắc mắc của nhiều khán giả theo dõi chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008.

Thụy Vân nói: Sau cuộc thi, có thể chúng em sẽ khám phá ra mình còn có năng khiếu này, còn thiếu thứ kia, từ đó để hoàn thiện mình. Hiện em có công việc tốt ở Đài Truyền hình Việt Nam, các anh chị cũng ưu ái giúp đỡ nhiều.

Nếu em nỗ lực hơn cùng sự giúp đỡ của mọi người, biết đâu em sẽ được mọi người biết tới ở chương trình nào đó.

Vân có thể kể thêm về gia đình?

Em sống với bố mẹ và người em trai. Bố làm ngành điện, mẹ làm ngành y dược cổ truyền. Từ bé đến giờ, bố mẹ luôn bên em đồng thời tạo cho em tính tự giác. Em hợp với bố và ảnh hưởng nhiều. Bố là người nhẹ nhàng thân thiện, ai cũng quý.

Nhiều người hỏi em sao Vân có nụ cười thân thiện như vậy, có lẽ đó là nhờ bố. Bố mẹ là công chức, tích lũy một đời nay mới xây lại được căn nhà mới. Em muốn chạy thật nhanh về nhà sau đêm nay, vì khi em đi thi Hoa hậu, nhà chưa xây xong.

Em đã có một căn phòng riêng mà từ bé mình mơ ước. Nhưng điều quan trọng hơn là giữ được không khí ấm áp. Đứa em trai bảo: “Chị ơi em mong nó mãi là ngôi nhà xưa để mọi người thương yêu nhau. Bây giờ mỗi người một phòng có khi lại không được như thế”.

Một số người khác cho rằng Vân hơi “diễn”?

Cho đến hôm nay, mọi người có thể dành cho em một tình cảm gì đó. Ngay cả người dân Hội An mà em gặp, họ tỏ rõ sự thân thiện với em. Bản thân họ cũng có sự nhìn nhận, cảm nhận rằng em liệu có diễn với họ hay không.

Nói đến sự thân thiện, em cho là có hai hình thức: đôi khi là cái bắt tay xã giao, nụ cười xã giao, nhưng sự thân thiện toát lên từ tấm lòng mình lại khác. Và em rất vui nếu nhận được những lời khuyên làm cho mình tốt lên, điều đó đối với em rất quan trọng.

Thường thì sự thân thiện đi theo suốt 2 năm đương kim của Hoa hậu Việt Nam bằng những hành động cụ thể. Còn với  em, một Á hậu thì sao?

Hôm trước, có người hỏi em: “Nếu đoạt vương miện, thì có đặt ra một danh sách hoạt động để thực hiện hay chưa?”. Em nghĩ cái thiện trước hết bắt đầu từ cái tâm.

Nếu bây giờ em đã đặt ra một danh sách địa điểm từ thiện thì quá hình thức. Mình chẳng là hoa hậu, chẳng là á hậu, mình vẫn làm. Như sinh viên bọn em, có phải vì tên tuổi, có được gì cho bản thân đâu, nhưng bọn em vẫn làm.

Những ngày qua, lượng người bình chọn cho em tăng nhanh, giúp Vân bứt phá từ thứ 8 lên thứ 5 chỉ trong một ngày. Em biết kết quả ấy không?

Em quá bận, về đến phòng chỉ kịp tẩy trang và đi ngủ thôi, không đủ thời gian lên mạng. Nhưng các anh các chị cũng có nói, và điều đó khiến bước đi của em trên sân khấu tự tin hơn.

Cứ nghĩ đến con số 5, Top 5 là em đã thấy một niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Không thể làm được như Nữ hoàng Internet Vũ Hoàng Điệp, nhưng em cũng đã được chú ý.

Cảm ơn Vân.

Trần Thanh
Thực hiện

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.