Á hậu Hoàng Anh xin lỗi vì thất bại ở Hoa hậu Trái đất

Á hậu Hoàng Anh xin lỗi vì thất bại ở Hoa hậu Trái đất
Á hậu Hoàng Anh vừa có ba đêm trình diên trong Tuần lễ Thời trang Xuân Hè 2013 tại Hà Nội, sau cuộc thi Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) để lại nhiều nuổi tiếc và trải nghiệm.

> Hoa hậu Trái đất: Hoàng Anh nổi trội, Việt Nam vẫn trắng tay
> Á hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời trước cuộc thi Hoa hậu Trái đất
> Á hậu Hoàng Anh rạng rỡ cùng áo dài Việt

Ngoài trình diễn, Hoàng Anh còn múa tại Tuần lễ Thời trang, dường như múa vẫn là niềm đam mê lớn?

Hơi tiếc vì lúc đầu Hoàng Anh định thể hiện tiết mục từng múa tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất, với chủ đề môi trường, thể hiện với nón quai thao và áo tứ thân. Nhưng sau đó lại múa cùng váy trắng của nhà thiết kế, nên chỉ còn vài động tác giống bài thi. Hoàng Anh vẫn thích múa, nhưng sẽ ít hơn trước và đầu tư nhiều cho những bài múa riêng mà biên đạo dựng cho.

Trong ba đêm, Hoàng Anh ấn tượng với BST nào?

Em thích BST hoa hồng của chị Ngọc Hân, dù không diễn cho chị nhưng em có chụp ảnh cùng trang phục ấy. Những mẫu đó nhìn vui, phù hợp với tuổi trẻ, màu sắc bắt mắt. Em cũng thích các mẫu của NTK Minh Hạnh, đặc biệt ở chi tiết rất tỉ mỉ của cô. Mặc dù hơi hướng hiện đại nhưng giữ được nét truyền thống. Khoác bộ đồ ấy em có cảm giác trân trọng đứa con tinh thần mà cô tạo ra.

Trò chuyện thấy Hoàng Anh nhí nhảnh, nhưng phong cách trình diễn lại chuyên nghiệp, đặc biệt là ở khả năng xử lý sự cố khi catwalk?

Em gặp quá nhiều sự cố, từng bối rối rất nhiều. Lần này sự cố khá nhỏ, em vẫn giữ được bình tĩnh. Em nghĩ có được điều đó nhờ thời gian dài trải nghiệm trên sàn catwalk.

Nhiều người phàn nàn dạo này bạn hơi mập?

Chắc tuần sau khi trở về từ Miss Earth Hoàng Anh để cho mình thoải mái hơn một chút. Nhưng đang trong chiến dịch luyện tập lấy lại vóc dáng thon thả hơn rồi.

Trong cuộc thi Hoa hậu Trái đất vừa rồi, Hoàng Anh bị dư luận đánh giá mặc không đẹp, trang phục không chọn lọc, và còn quá non nớt?

Một phần do thời gian chuẩn bị quá gấp, thêm nữa Hoàng Anh cũng quá ít kinh nghiệm. Ở nhà lúc nào cũng có stylist và quản lý, đi thi phải tự lo hết.

Ngày nào cũng lên mạng đọc những thông tin phản hồi về mình, đúng là Hoàng Anh rất buồn khi chưa bứt phá được gì nhiều, mắc phải những lỗi nhỏ nhưng hậu quả không hề nhỏ: Không chỉn chu khi phối đồ, trang phục của những đêm thi chính không tốt. Hoàng Anh muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả những người đặt kỳ vọng ở Hoàng Anh.

Nếu được chọn dự thi một cuộc thi khác, Hoàng Anh có tin mình sẽ làm tốt hơn?

Việc đầu tiên có lẽ phải mình đòi hỏi thời gian luyện tập lâu hơn, có ê kip phù hợp hơn nữa. Trước mắt Hoàng Anh chưa có kế hoạch gì cho các cuộc thi quốc tế lớn cả. Nhưng nếu tham gia một cuộc thi nào nữa, Hoàng Anh sẽ đầu tư kỹ lưỡng, hoặc không thì từ chối ngay từ đầu, không để đến mức tiến thoái lưỡng nan như vừa rồi.

Bài học lớn nhất sau va vấp ở cuộc thi Hoa hậu Trái đất là gì?

Đó là tính tự lập và biết nể trọng những người xung quanh. Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hoàng Anh vẫn còn là cô bé hơi hiếu thắng. Sau HH Trái đất, Hoàng Anh biết tự lập hơn, đặc biệt là sống hòa đồng hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG